Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

Xướng họa: TÀI ĐỨC SONG TOÀN

(Khoán thủ; Điệp từ)

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

(“Truyện Kiều – Nguyễn Du)

 

  

Bài xướng:

Tài Đức song toàn

 

Chữ Đức người hiền dạy chúng ta

Tâm trong Tuệ sáng mãi như là…

Kia toàn lang sói hùng danh

Mới cả vong hồn hão tướng ma.

Bằng tậu chức... trăm luồng chín bã

Ba hồn bảy vía... vận qua phà.

Chữ Tài khéo họa vần Tai đã...

Tài Đức song toàn mới được nha...!

Vũng Tàu, 27-9-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa:

Trong ta

 

Chữ Tình còn mãi ở trong ta

Tâm sáng như gương mới gọi là...

Kia thấu lòng người như thánh mẫu

Mới hay nghĩa bạn khác tà ma.

Bằng không dưới bến nào thương nước

Ba có trên sông mới cậy phà.

Chữ Đức trau rèn qua năm tháng

Tài cao mới dụng thỏa Tình nha...!

Vũng Tàu, 28-9-2020.

DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét