Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chùm xướng họa: MƠ


Bài xướng:

 

Âm thầm dõi bậu suốt tàn canh

Ướt đẫm màn sương phủ cội cành.

Liễu tủi bơ phờ cơn gió lạnh

Mây hờn khắc khoải rặng dừa xanh.

Nhìn trăng tháng Hạ sà bên sảnh

Đợi nắng chiều Thu khỏa giữa mành.

Ảo não ngoài hiên đèn nhạt ánh

Mơ về hạnh phúc dẫu lều tranh.

KIỀU LI

 

 

Bài họa 4:

Đợi Xuân

 

Đã biết tình ai ngóng đợi canh

Chờ Xuân ríu rít đậu nương cành.

Dẫu cho sương giá tràn hương lạnh

Mừng có mưa lòng ngợp sắc xanh.

Gió sớm thoảng bay nơi mộng sảnh

Song thưa nhẹ thả chốn hoa mành.

Đường chiều dạo bước miền thi cảnh

Cứ ngỡ như là một bức tranh.

Vũng Tàu, 02-10-2020.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 3:

Tô hồng kỷ niệm

 

Đêm chờ đợi giấc ngỡ dài canh

Thoảng gió ngoài sân khẽ động cành.

Khắc khoải xe niềm tim nẫu lạnh

Âm thầm tủi phận sắc nhòa xanh.

Hoài mơ nguyệt sáng soi tràn sảnh

Mãi nhớ làn thơm tỏa quyện mành.

Chạm nỗi ru hồn tơ tưởng ánh

Tô hồng kỷ niệm vẽ ngời tranh.

TP Bà Rịa, 26-9-2020.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

 

 

Bài họa 2:

Tiêu điều

 

Then hờ hững cửa khép tàn canh

Nguyệt đẫm đìa sương phủ khắp cành.

Dáng liễu âu sầu trong hẻm lạnh

Thân ngà ủ rũ ngách vườn xanh.

Trông vời vợi nẫu hồn buông sảnh

Ngó tỏ tường đau dạ rã mành.

Quạnh quẽ cô phòng sao chẳng ánh

Tiêu điều thiếu phụ bẽ bàng tranh…

Hạ Long, 26-9-2020.

TÔN TUẤN

 

 

Bài họa 1:

Duyên chờ

 

Hương lòng gửi lại dẫu mòn canh

Bởi giữ niềm thương tới đậu cành.

Nghĩa tủi âm thầm hôm giấc lạnh

Đêm hờn khắc khoải chỗ hồ xanh.

Nhìn trăng bến đợi nhòa nơi sảnh

Nhớ bữa mùa trôi nhợt nẻo mành.

Mộng diễm neo gìn luôn khởi ánh

Duyên cài ái khảm vẽ thành tranh.

Vũng Tàu, 24-9-2020.

BÙI TẤN HOÀN

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét