Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Xướng họa: CHỮ ĐẮT GHÊ

Nghe nói ở tỉnh Hòa Bình làm khẩu hiệu trên núi với 11 từ hết hơn 10 tỷ, tức mỗi chữ hết gần 1 tỷ.

Năm trước ở Nam Đàn làm khẩu hiệu trên núi hết có hơn 1 tỷ...

Vậy có thơ rằng:

 

Bài xướng:

Chữ đắt ghê

 

Làm chữ bây giờ cũng đắt ghê

Mỗi con một tỷ quả ê hề...

Hòa Bình cứ việc mà hoan hỷ

Miền núi can chi cứ hả hê.

Tiền của dân tình đau mấy nỗi

Bạc ngân non nước xót muôn bề.

Hay là muốn tỏ cho thiên hạ

Cái sự ngông nghênh chẳng giữ lề.

Vũng Tàu, 30-9-2020.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa:

Chữ rẻ ghê

 

Quan giờ xếp chữ ngó mà ghê

Ngót tỷ một em giống gã hề...!

Quê Bác năm xưa mần nỏ tệ

Hòa Bình tháng trước trải tung.

Thất ngôn Đường luật... làm sao ế

Lục bát, dân ca... chẳng xếp bề.

Thơ phú tầm chương đầy trốc kệ

Văn bình xướng họa quẳng ra lề.

 

Vũng Tàu, 30-9-2020.

CỬ CHẾ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét