Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NGÀY THƠ MÙA CÔ-VÍT

 

Bài xướng:

Ngày Thơ mùa Cô-Vít

 

Xa gần rạo rực đón Ngày Thơ

Dịch tái bùng lên quá bất ngờ.

Lục Bát bồi hồi nuôi chữ đợi

Đường Thi thấp thỏm góp câu chờ.

Lòng dân tự giác không coi nhẹ

Ý Đảng tâm đồng chẳng thể ngơ.

Bác sĩ, Công an,... vào trận mới

Việt Nam phấp phới ánh sao cờ.

Thanh Hóa, 16-02-2021.

LÊ GÁI

 

 

Bài họa 9:

Hoãn hội Nguyên Tiêu

 

Rõ khổ... nay mình sẵn họa thơ

Nguyên Tiêu sẽ đọc quả không ngờ.

Đền Hùng buổi diễn không còn đợi

Đất Trảng ngày ngâm lại phải chờ.

Giãn cách Cô-Vi... cần thực hiện

Đề phòng bệnh dịch chẳng làm ngơ.

Trăng rằm sáng rọi trong tim bạn

Mãi hưởng bình yên dưới sắc cờ.

Trảng Bom, 18-02-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 8:

Ngày thơ mùa Cô-Vít

 

Những tưởng Xuân về trẩy hội thơ

Nào đâu dịch bệnh phát không ngờ.

Cho vần Lục bát âm thầm đợi

Để áng Đường thi lặng lẽ chờ.

Cũng bởi khoanh vùng đâu dám nhãng

Do vì giãn cách chẳng làm ngơ.

Toàn dân một dạ trừ Cô-Vít

Nước Việt Nam ta thắm sắc cờ.

VĂN LUYỆN

 

 

Bài họa 7:

Chung sức dập dịch

 

Đã hẹn em về với hội thơ

Cô-Vi tái phát thật không ngờ.

Câu văn kẻ xướng nào ai luận

Tình nghĩa ta vun hỏi khách chờ.

Giãn cách thôi đành câu giã tạm

Ngăn ngừa chẳng thể phút làm ngơ.

Thi nhân khắp chốn cùng chung sức

Để nước Nam ta... ngập sắc cờ.

NGUYỄN CHÂM

 

 

Bài họa 6:

Hoãn hội thơ

 

Cô-Vít bung nhiều... hoãn hội thơ

Đổi thay “thế trận” thực không ngờ.

Giao lưu Văn Miếu bao chàng đợi

Xướng họa Thiên Quang bấy thiếp chờ.

Dịch tới ngừa lây... lòng dạ ngẩn

Cúm vào chống nhiễm... trí tâm ngơ.

Theo lời Chính phủ ngừa tai họa

Đất Việt ngời gương sáng đỏ cờ.

Hà Nam, 17-02-2021.

NGUYỄN ĐỨC LONG

  


Bài họa 5:

Cất cao cờ

 

Cứ gì Lê Gái đợi “Ngày Thơ”

Thi hữu gần xa cũng chẳng ngờ.

Xứ biển lầm bầm anh lại ngỡ

Làng quê dí dỏm bậu đang chờ.

Xin đừng phá lệ mà dang dở

Cũng tại xao lòng mới ngẩn ngơ.

Dịch dã đương làm ai khiếp sợ

Góp tay bình tĩnh cất cao cờ.

Vũng Tàu, 16-02-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

(Trang thơ Facebook Đường luật Vũng Tàu)

 

 

Bài họa 4:

Hoãn hội thơ Nguyên Tiêu

 

Hào hứng thi đàn sắp hội thơ

Buồn thay Cô-t đến không ngờ.

Huynh làm câu đối đang mong đợi

Muội viết ca dao cứ ngóng chờ.

Dịch tái lan rồi nên phải hoãn

Xuân về tỏa khắp cũng đành ngơ.

Toàn dân cả nước ta phòng tránh

Bảo vệ nhân sinh hãy phất cờ.

LÊ XUÂN ĐỒNG

(CLB yêu thơ Facebook Thanh Hóa)

 

 

Bài họa 3:

Mong chờ

 

Góp nhặt bao ngày được tứ thơ

Cô-Vi C-Vít có ai ngờ.

Hàm Rồng sóng ni kìa huynh đợi

Sông Mã chèo im đó muội chờ.

Ngõ phố lạnh lùng câu hát ngóng

Sân đình vắng vẻ tiếng đàn ngơ.

Mong ngày dịch hết ta sum họp

Văn Miếu, Thành Đô phấp phới cờ.

Thanh Hóa, 16-02-2021.

QUÁCH LAN ANH

(CLB yêu thơ Facebook Thanh Hóa)

 

 

Bài họa 2:

Chớ vội

 

Tâm buồn hết cả hứng làm thơ

Cái bọn Cô-Vi chẳng thể ngờ.

Miệng lấp ra đường đâu bác hẹn

Cồn xoa xuống chợ chẳng cô chờ.

Xem hàng bia rượu thôi đừng khoái

Gặp quán xôi gà cũng phải ngơ.

Muốn được an toàn đừng nóng vội

Dịch tan bệnh hết hãy giương cờ.

Thanh Hóa, 16-02-2021.

NGỌC QUANG

(CLB yêu thơ Facebook Thanh Hóa)

 

 

Bài họa 1:

Ngày Thơ mùa Cô-Vít

 

Nguyên Tiêu ngày hội của nhà thơ

Vì dịch Cô-Vi... chẳng có ngờ.

Mặc khách dùng dằng câu hãy đợi

Tao nhân thấp thỏm ý nên chờ.

Nhắn anh đứng cách đừng xem nhẹ

Dặn chị ngồi xa chớ có ngơ.

Ắt hẳn xuân về xuân đổi mới

Thanh bình Tổ quốc rợp muôn cờ.

PHẠM HỮU VỆ

(CLB yêu thơ Facebook Thanh Hóa)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét