Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: CHÙA QUÊ

 

Bài xướng:

Chùa quê

 

Quê nhà đại lễ sớm mồng hai

Vắng vẻ tăng ni đón ở ngoài...

Chỉ thấy hồn chuông vang khắp nẻo

Còn hay tiếng niệm khẽ trong đài...

Tâm nào tĩnh tại vì cô” đến...

Trí chẳng an nhàn bởi dịch khai...

Phật ngự trên tòa hay thế thái...?

Dân tình diệt Sars đúng hay sai?

Hải Phòng, 15-02-2021.

NGUYỄN THỊ THÚY XOA

 

 

Bài họa 3:

Chống dịch

 

Sự kiện ngày Mười Sáu tháng Hai

Hải Dương chỉ đạo cấm ra ngoài.

Đề phòng Cô-Vít lan toàn tỉnh

Thông báo nguồn lây phát các đài.

Lập chốt khoanh vùng cần thực hiện

Truy người nhiễm bệnh phải kê khai.

Toàn dân tự giác cùng vào cuộc

Chống dịch an toàn chẳng sợ sai.

Hải Phòng, 16-02-2021.

PHẠM ĐỨC CHÍNH

  


Bài họa 2:

Thôi đành...

 

Quyết định ban rồi... chớ hiểu sai

Đường quê kín cổng khắp trong ngoài.

Phố phường vắng buổi vào siêu thị

Làng xóm còn chiêu vãng Phật đài...

Tĩnh tại đôi mình thương mới hiểu

Lào o mấy kẻ dối chưa khai...

Tại nàng Cô-Vít... ta thầm nhủ...

Đại lễ... thôi đành... ước một hai....

Vũng Tàu, 15-02-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Chùa quê

 

Phong tỏa quê mình chẳng có hai

Người trong một huyn khó ra ngoài.

Chuông chùa mỗi buổi vang muôn nẻo

Mõ tiểu nhiều hôm vọng xuống đài...

Lác đác đây kia người đến thỉnh

Lèo tèo chỗ nọ kẻ vào khai...

Xuân này Cô-Vít còn đang hẻo

Phật bảo tiêu trừ... chớ hiểu sai.

TX Sơn Tây, 15-02-2021.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét