Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NIỀM ĐAU DĨ VÃNG

 

Bài xướng:

Niềm đau dĩ vãng

 

Đêm mơ tiếng súng vọng ngang về

Nỗi hận ngàn năm trỗi tái tê.

Bóng giặc Tầu ô đầy ngõ phố

Thây ma kẻ cướp ngập làng quê.

Nghe câu đồng chí mà ghê tởm

Ngẫm chữ anh em thật não nề.

Hào khí Đông A đừng để nhụt

Mau dời bến hoặc với bờ mê.

TX Phú Mỹ, 17-02-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 2:

“Tình đồng chí

 

Đêm Bảy Chín xưa cứ vọng về

Ùng oàng tiến nổ má đùi tê.

Biên cương súng gặc khua làng xóm

Phố núi quân thù phá bản quê.

Lũ chó rắp tâm lừa phản bạn

Tầu ô kế bẩn vẫn quen nề.

Viết thương mãi nhớ tình đồng chí

Nội tinh đời hãy rũ mê...!

Thái Bình, 17-02-2021.

KIM NGÂN

 

 

Bài họa 1:

Bao giờ mới rũ mê...

 

Đau đáu xuân sang vọng tưởng về

Muôn ngàn uất hận hãy còn tê.

Biên cương triệt phá không làng bản

Đồi núi san bằng tiệt lối quê.

Cộng phỉ Tầu ô bầy khốn nạn

Anh em chó má lũ phù nề.

Giờ này vẫn mực tôn đồng chí

Liệu đến bao giờ mới rũ mê...!?

Hà Nội, 17-02-2021.

NGÔ HOÀI CỔ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét