Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: CHỮ HÒA

 

Bài xướng:

Năm mươi cộng

 

Năm mươi cộng một thấy đâu già

Khỏe khoắn yêu đời vẫn hát ca.

Sáng sớm trên vườn chăm nhánh bưởi

Chiều hôm dưới ngõ tỉa cành hoa.

Khi nhàn ghép chữ thi cùng bạn

Lúc rỗi tìm vần họa với ta.

Tự tại bình yên Tâm giữ sáng

Mua vui tích thiện sống chan hòa.

Cẩm Khê, 19-02-2021.

HỒ THỦY


 

Bài họa 9:

Mãi quyện hòa

 

Năm mốt... ngày xưa tớ chửa già

Phu thê cùng hát bản tình ca.

Thơ vần họa tứ vui bầu bạn

Miệng dẻo buông lời bỡn nguyệt hoa.

Đàn gẩy ngân nga vừa ý vợ

Phách vào rạo rực thỏa lòng ta.

Tuổi cao vui vẻ xuân tình vẫn...

Năm tháng dần trôi mãi quyện hòa.

Phú Thọ, 27-02-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

  


Bài họa 8:

Vui Xuân

 

Xuân vui vãng cảnh bút quên già

Xuân nhật đề thơ miệng khẽ ca.

Xuân vũ rồng bay thanh gi t

Xuân phong lá vẫy nhạc vờn hoa.

Xuân lai nhắn bạn đừng xa bạn

Xuân khứ nhờ ta mới hiểu ta.

Xuân đáo tuy còn lo đại dịch...

Xuân thiên địa lợi ắt nhân hòa.

Thái Bình, 22-02-2021.

ĐÀO NGHI DUNG

  

 

Bài họa 7:

Thất thập xuân

 

Thất thập mùa xuân vẫn chẳng già

Làm thơ, thể dục, hát, đàn ca…

Chăm đào, xới bưởi rồi xem nụ

Tưới liễu, vun hồng lại tỉa hoa.

Lúc rỗi giao hòa, xem cảnh lạ

Khi nhàn gặp gỡ, khởi tình ta.

Tâm hồn sảng khoái vui cùng bạn

Mãi được bình an hưởng thái hòa.

Chương Mỹ, 20-02-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

  


Bài họa 6:

Tự trào

 

Năm mốt trẻ trung... há nhận già

Vần thơ chén rượu... thú hoan ca.

Rảnh rang chăm chút hai bờ dậu

Thư thái trau tria mấy khóm hoa.

Chữ nghĩa vài lon khoe đã vãn

Vụng về thưng đấu dấu sao ta?

Hỡi người thân thiết thôi cười nhé

Chẳng Hợp đành Dung vẫn thể Hòa.

Sài Gòn, 20-02-2021.

PHẠM AN PHONG

  


Bài họa 5:

Tnh lòng ta

 

Bên thềm Tết Sửu tặng lời ca

Năm chục ngoài... em mãi... chửa già.

Tóc muối đương giòn toan hỏi dạ

Xuân tàn vẫn dẻo... định vờn hoa...!?

Mộng mơ chi lắm vầy cho thỏa

Gìn giữ còn chăng đuối cũng hòa.

Họa áng thơ Đường vui tứ lạ...

Yêu người đối cảnh tnh lòng ta.

Vũng Tàu, 20-02-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

  


Bài họa 4:

Thuận hòa

 

Sáu Bảy... tớ đây chửa già

Vẫn thường yêu quý món thơ ca.

Sớm ra, cùng khách vui mời rượu

Tối lại, bên nàng thích ngắm hoa.

Mỗi tháng lũy công nơi cửa Phật

Hàng tuần tích đức chốn chùa ta.

Nhàn cư... ai bảo là không thiện

Ráng giữ quanh năm chữ thuận hòa.

Phú Lạc Phố, 20-02-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

  


Bài họa 3:

Mãi thuận hòa

 

Bà ngoại sáu mươi chửa thấy già

Xanh mầm tươi tắn... vẫn cầm ca.

Tẹt ga buổi mãn dường xuân nụ

Thỏa sức đêm tràn tựa tuổi hoa.

Này mộng này mơ này kết ngãi

Huyễn ngờ huyễn vọng huyễn trêu ta.

Ngày leo Phây-búk, khuya cười tủm

Khen lão chồng em mãi thuận hòa.

Vũng Tàu, 20-02-2021.

CẨM PHÚ

  


Bài họa 2:

Tứ thiện hòa

 

Sáu chục dường như cũng chửa già

Nửa đời bất giác... ngậm lời ca...

Non ngày họa thử bài thơ luật

Giữa buổi trêu đùa chậu đất hoa.

Những tưởng nhàn hưu về Đất Tổ

Nào ng viễn xứ vọng quê ta.

Chữ Tâm cội Đức lo Thiền tịnh

Phúc đối tròn niêm tứ thiện hòa.

Vũng Tàu, 20-02-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Một chữ Hòa

 

Ảnh đẹp thơ hay vẫn chẳng già

Chăm vườn luyện giọng cất lời ca.

Yêu chồng ví nặng ong nhiều tổ

Quý bạn tiền đầy tết lắm hoa.

Mỗi buổi vào trường lo việc nước

Từng ngày đến lớp mải công ta.

Bao người ước muốn như Hồ Thủy

Hạnh phúc tương lai một chữ Hòa.

Cẩm Khê, 19-02-2021.

PHAN THỊ ĐÊ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét