Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ LỜI VỢ NHỦ

 

Bài xướng:

Chớ đi mát-xa

 

May quá, lâu rồi chẳng mát-xa

Vợ đe... nên lão chỉ trong nhà.

Nhâm nhi sớm tối vài ly rượu

Quanh quẩn sân vườn mấy khóm hoa.

Nhớ dẻo tay xoa đành bấm bụng

Mong thầm miệng hát phải lùi ga.

Mai kia quét sạch loài Cô-Vít

Tung tẩy nơi gần tới chốn xa.

Hải Phòng, 19-02-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 10:

Chớ đi xa

 

Đang thời Cô-Vít ch đi xa

Công việc cần không... hãy ở nhà.

Bỏ mặc nhóm này mời gọi hát

Quên rằng hội nọ ới xem hoa.

Vào phây kết nối vui như hội

Lên mạng giao lưu sướng thả ga.

Thực hiện “năm ka phòng dịch bệnh

Rượu hòa thơ nhủ... chớ đi xa.

Hải Phòng, 26-02-2021.

NGUYỄN VĂN CHỰ

 

 

Bài họa 9:

Chớ đi mát-xa

 

Từ ngày có dịch hoãn chơi xa

Bởi tránh lây lan cứ ở nhà.

Rạo rực nơi này hôm hát nhóm

Mơ màng chốn ấy buổi tìm hoa.

Ngày qua lặng lẽ tung đầy thính

Tháng lại âm thầm chém tẹt ga.

Vợ nhắc “năm ka nào dám cãi

Mát gần thoải mái khỏi đi xa.

Hà Nội, 25-02-2021.

PHẠM VĂN THÀNH

  


Bài họa 8:

Lợi kép

 

Xuân này vẫn khoái chẳng chơi xa

Thư giãn ung dung ngắm cảnh nhà.

Ong lượn đầy vườn say kiếm mật

Bướm bay rợp bóng mải tìm hoa.

Lòng vui phơi phới dường vô tận

Đời sướng vi vu... tựa xả ga...

Phòng dịch tĩnh tâm thành lợi kép

Lối về... đâu phải cứ đi xa...!?

Phú Thọ, 22-02-2021.

TRẦN LƯƠNG

  


Bài họa 7:

Trong rủi có may

 

Nghe lời chống dịch cấm đi xa

Lão vốn đĩ chân ở tịt nhà...

Sáng rỗi xuống vườn chăm táo bưởi

Chiều nhàn ra cổng tưới rau hoa.

Giữa trưa lúi húi thay dây điện

Chập tối lom khom sửa hố ga.

Có rủi mà may... chồng đổi mới

Vì nàng Cô-Vít chẳng chơi xa.

Cẩm Khê, 22-02-2021.

HỒ THỦY

 

 

Bài họa 6:

Chẳng còn xa

 

Đề phòng bệnh hiểm giãn nhau xa

Để tránh lây... đừng bước khỏi nhà.

Tối lại đèn chong ngồi đọc báo

Chiều về nắng đội ngó xem hoa.

Nghe thông báo dịch trên đầu xóm

Rúc tiếng còi tàu phía giữa ga.

Thực hiện “năm ka” mình phải nhớ

Đuổi Cô-Vít chạy... chẳng còn xa.

Việt Trì, 22-02-2021.

TRẦN THỊ ĐIỂM

  


Bài họa 5:

Tránh dịch vẫn vui

 

Ghét thằng Cô-Vít tránh cho xa

Hạn chế lây lan... ích lợi nhà...

Ngày đến ra vườn vui ngắm cnh

Đêm về lướt mạng khéo vờn hoa.

Điền viên chịu tưới cùng thong thả

Điện thoại chăm mò khoái xả ga.

Mai mốt dịch tan ngừng giãn cách

Vui mừng gặp lại khách gần xa.

Phú Thọ, 22-02-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 4:

Chẳng đi xa

 

Sợ thằng Cô-Vít chẳng đi xa

Luẩn quẩn loanh quanh tại góc nhà.

Xướng họa thơ Đường khuya nảy ý

Trau dồi Lục bát buổi đơm hoa.

Hay ăn bày vẽ hao tiền điện

Chịu uống trông chờ tốn bạc ga.

Giãn cách... mong ngày lui dịch bệnh

Em về... anh lại rủ chơi xa...

Phú Thọ, 20-02-2021.

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

 

 

Bài họa 3:

Có đâu xa!

 

Đôi lời nhủ bạn khắp gần xa

Phòng bệnh, ngừng đi, hãy ở nhà!

Buổi tối nhâm nhi vài chén rượu

Ban ngày tỉa tót mấy bồn hoa.

Đừng quên dịch dã lo chạy

Có nhớ bạn bè chớ vội ga.

Cô-Vít tan rồi ta gặp gỡ

Chân thành, tri k… có đâu xa!

Chương Mỹ, 20-02-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

  


Bài họa 2:

Mát gần hơn hẳn...

 

Giờ này bác chẳng phải đi xa

Máy sẵn nằm đây... ở tại nhà.

Cuồn cuộn xuống lên đà phấn khích

Dập dềnh ngang dọc dáng hào hoa.

Sáng rung vài nào lo điện

Khuya đấm đôi lần chẳng hại ga.

Bà thấy vui vui... lòng tự nhủ

Mát gần hơn hẳn ghé nơi xa.

Thanh Ba, 20-02-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

  


Bài họa 1:

Chớ đi xa

 

Tiếng đồn Cô-Vít tỏa gần xa

Ngán ngẩm lây lan cứ ở nhà.

Xướng họa thất ngôn thầm nảy tứ

Ngâm bình ba kích thử đùa hoa.

Thơ buồn gợi ý đành hao điện

Rượu nhạt đưa mồi đỡ tốn ga.

Phải nhớ “năm ka”(*) – lời vợ nhủ

Dịch đày giãn cách, chớ đi xa.

(*) 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

Vũng Tàu, 20-02-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. VGT xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ Hàn Nhuệ Cương đã xem và có bài họa rất hay đối với bài thơ vui vui của VGT tôi! VGT rất vui coi đây như sự góp lời nhằm tuyên truyền, động viên bà con ta tiếp tục cảnh giác, phòng chống Covid-19, kể cả với những việc đời thường như "mát-xa không đúng cách" chẳng hạn! Xin kính chúc các thi huynh, thi hữu sức khỏe! Chúc Trang thơ ĐL Vũng Tầu ngày càng phát triển!

    Trả lờiXóa