Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: TẤM THẢM

 

Bài xướng:

Tấm thảm

 

Mặt mày rạng rỡ nét hoa văn

Dưới đất em nằm để quệt chân.

Nhầu nhĩ mấy ai người để bụng

Thế nhưng phục vụ mãi ân cần.

Phú Lạc Phố, 16-02-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

 

 

Bài họa 7:

Trải lòng

 

Nghĩ mình cũng đượm ý nhân văn

Giúp đỡ người đời giữ sạch chân.

Ai lỡ để vương theo bụi bm

Rằng em ráng phục vụ chuyên cần.

Phú Thọ, 17-02-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

  


Bài họa 6:

Tấm thảm

 

Tấm thảm tên mình, tiết họa văn

Vì người chẳng quản cứ lau chân.

Cửa nhà sạch đẹp... công em đó

Danh lợi bon chen cũng cóc cần...

Oregon USA, 17-02-2021.

NGUYỄN NGUYỆT

 

 

Bài họa 5:

Tấm thảm

 

Chẳng giỏi khoa trương, chẳng võ văn

Cần cù nâng giấc những bàn chân.

Giầu sang danh lợi không màng tới

Muốn sạch, nhà ai chả phải cần.

Cẩm Khê, 17-02-2021.

NGUYỄN VIỆT TÚ

 

 

Bài họa 4:

Tấm thảm

 

Nằm hoài giữa cửa trước thềm n

Chỉ để người qua ghé quẹt chân.

Tốt xấu sang hèn chung số phận

Chính danh tấm thảm mỗi khi cn.

Hà Nội, 17-02-2021.

QUANG HỢP

 

 

Bài họa 3:

Tấm thảm

 

Cô mình đẹp thế nét khoa văn

Dưới đất em nằm kẻ quẹt chân.

Nhục nhã... không ai thèm để ý

Lắm người bước lỡ... có khi cần.

Thanh Sơn, 17-02-2021.

NGUYỄN THẢO

 

 

Bài họa 2:

Tấm thảm

 

Tớ chẳng ham giầu với lụy Văn

Âm thầm phục vụ bác lau chân.

Ch mong sạch sẽ nhà thơm thoáng

Hẹp rộng hèn sang... cũng lúc cần.

Vũng Tàu, 17-02-2021.

CẨM PHÚ

  


Bài họa 1:

Tấm thảm

 

Nào chọn bác Tài với cậu Văn

Sẵn sàng hầu hạ kẻ chùi chân.

Chả màng danh lợi cầu khen thưởng

Vất vưởng ngoài hiên... ối chị cần.

Vũng Tàu, 17-02-2021.

CỬ CHẾ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét