Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thúy Xoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thúy Xoa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: CHÙA QUÊ

 

Bài xướng:

Chùa quê

 

Quê nhà đại lễ sớm mồng hai

Vắng vẻ tăng ni đón ở ngoài...

Chỉ thấy hồn chuông vang khắp nẻo

Còn hay tiếng niệm khẽ trong đài...

Tâm nào tĩnh tại vì cô” đến...

Trí chẳng an nhàn bởi dịch khai...

Phật ngự trên tòa hay thế thái...?

Dân tình diệt Sars đúng hay sai?

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: KIỂU NÓ THẾ

Vui tặng nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Xoa. 

 

Bài xướng:

Kiểu nó thế

 

Kiểu thế bên trong nó đẹp à

Vì sao lúc mặc phải xòe ra.

Nhìn ngang lắm bận say hồn trẻ

Ngắm dọc nhiều khi đắm vẻ già.

Kẻ đến còn khen trên thắm nụ

Người về đã bảo dưới ngời hoa.

Ngày vui khéo vậy ta cùng ngắm

Kéo vạt lên khoe tuyệt đấy mà.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Trẩy hội Thơ Đường luật

Phú



Giở lịch xem ngày
Mắt trông cổ ngóng.
Bà Rịa Vũng Tàu
Chỉ mong đến chóng...

Bởi năm qua:
Thơ luật Đường căng mắt, viết, hỏi, mầy mò
Phú với hịch gãi đầu cùng nhau tập tọng.
Muốn để hội mình
Đua cùng hàng tổng.

Vậy nhưng:
Vừa khi lệnh xuất phát ban ra
Lại là lúc chân tay lóng ngóng!
Tư trang, phấn son... cả túi quên chẳng mang theo
Bút mực, giấy tờ... đầy bàn nhớ mà khó cõng.