Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuống biển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuống biển. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

Xuống biển

 

Tay chèo sức chống giữa min khơi

Lặn lội ngày đêm đến rã rời...

Xuôi ngược mong chờ nơi bánh lái

Nổi chìm trông ngóng ở tay bơi.

Sóng ngầm biển động chừng gây nỗi

Gió lộng thuyền đi ngỡ gặp thời.

Nước bạc theo dòng nhanh lướt tới

Khỏi vòng xoáy lạnh chốn chơi vơi.

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Xuống biển



Ra tay chèo chống giữa miền khơi
Lăn lội ngày đêm đến rã rời.
Xuôi ngược mong chờ nơi bánh lái
Nổi chìm trông ngóng ở tay bơi.
Sóng ngầm biển lặng sao coi nhẹ
Gió táp buồm căng ngỡ gặp thời.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Xuống biển



Ra tay chèo chống giữa miền khơi
Lặn lội ngày đêm đến rã rời.
Xuôi ngược mong chờ nơi bánh lái
Nổi chìm trông ngóng ở tay bơi.
Sóng ngầm biển lặng sao coi nhẹ
Gió lộng buồm căng ngỡ gặp thời.