Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuyền Mai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuyền Mai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: ĐÃI TIỆC THƠ

 

Bài xướng:

Đãi tiệc thơ

 

Xẻ vận Đường thi rồi nấu lẩu

Mời huynh với tỷ vô bàn nhậu.

Xào văn thập cẩm nếm không hồn

Ghép chữ lung tung nhìn tựa trấu.

Ngọc quý đang buồn kẻ nỡ chôn

Lời xinh đã giận ai đành giấu.

Vần thưa ý mỏng đọng hơi cồn

Hỏi cớ chi thầy đem đại phẫu...?

Chùm xướng họa: TÌM...

 

Bài xướng:

Tìm sư phụ dạy thơ

 

Vào trang Đường luật để tìm thầy

Hy vọng Mai Tuyền sẽ gặp may.

Xin chữ văn thơ còn viết kém

Bái sư lễ vật hứa dâng đầy.

Để bình dưới mạng gieo lời sáng

Rồi họa trên làng thả tứ hay.

Hổng biết rằng ai lòng độ lượng

Mà thâu đệ tử dở hơi này...?!

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: TÂM SỰ ĐẦU NĂM



Bài xướng:
Lo...

Lo dịch Cô-Vy... đến hại đời
Lo lây vi-rút dạ chơi vơi.
Lo câu ca mượt quên bài họa
Lo trái tim nhàu bỏ cuộc chơi.
Lo kẻ nhầm đường, tình thả nhạt
Lo người lạc lối, nghĩa buông rơi.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Mượn... dùng tạm...



Mượn...

Ghé hội thơ... mình diện khẩu trang
Giá cao... đành hỏi mượn... cô nàng...?
Không qua thì dở người thiêu thiếu
Cứ lại sinh thừa cảnh hở hang.
Khốn nỗi không tiền đành chịu lép
Cho nên lợi cũng quy hàng.

Xướng họa: HƯƠNG XUÂN



Bài xướng:
Hương Xuân

Phng phất sương thầm tiễn sắc đông
Vườn cây ong bướm tỏa tươi hồng.
Mai đào trước ngõ ngời hoa lá
Lan cúc bên nhà đẹp nụ bông.
Vui Tết cùng chàng ươm mạch sống
Mừng Xuân cạnh thiếp ướp hương nồng.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: ĐÀ LẠT ĐÊM TÌNH…



Bài xướng:
Đà Lạt đêm tình

Đà Lạt mơ màng bóng nguyệt minh,
Đêm nay thơ quá biết bao tình…
Cam Ly rèm thác giăng the mộng,
Than Thở gương hồ rắc gấm xinh.
Sánh bước rừng thông ai ngụ ý,
Kề vai lối cỏ ấy như hình.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Hương tình thơ



Cùng vui xướng họa giữa vô thường
Chải chuốt dâng đời rạng rỡ hương.
Tặng ngữ hoài thơm mùi cẩm chướng
Bình ngôn mãi đẹp áng thơ Đường.
Lo người ghép chữ thêu rồng phượng
Ngại kẻ buôn lời vẽ gió sương.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: HẠ VỀ



Bài xướng:
Bâng khuâng hạ về

Bằng lăng vẫy gió nụ đang xòe
Kẽ lá ve đàn bản nhạc khoe.
Trước ngõ đêm về soi lửa lựu
Ngoài hiên sáng lại nhuộm hoa hòe.
Thư sầu nhớ bạn dòng xanh thẳm
Phượng tiễn đưa thầy sắc đỏ hoe.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Tuổi tám mươi


Mừng sinh nhật lần thứ 80 của nhà thơ Nguyễn Đức Thụ.



Đã tám mươi xuân vẫn rạng ngời
Mừng cây Cổ Thụ gốc hoài tươi.
Gia đình hạnh phúc bền sông núi
Sự nghiệp công danh rạng biển trời.
Dệt chuỗi Thi Đường mong giải trí
Thêu vần lục bát thỏa vui chơi.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Viết cho ngày Mười Bảy tháng Hai



Mười Bảy tháng Hai lũ giặc Tàu
Binh tràn cõi Bắc rắc thương đau.
Người dân hận kẻ tham bành trướng
Tổ quốc hờn ai giẫm nát nhàu.
Ở cạnh hang hùm tai họa suốt
Sống gần miệng sói ách nàn mau.