Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Mượn... dùng tạm...



Mượn...

Ghé hội thơ... mình diện khẩu trang
Giá cao... đành hỏi mượn... cô nàng...?
Không qua thì dở người thiêu thiếu
Cứ lại sinh thừa cảnh hở hang.
Khốn nỗi không tiền đành chịu lép
Cho nên lợi cũng quy hàng.
Chănglặng lẽ nằm ngâm nhỉ...?
Bệnh đỡ lan truyền, khỏi xốn xang...!

Vũng Tàu, 01-02-2020.
CỬ CHẾ




Dùng tạm

Chẳng có tiền nhiều diện khẩu trang
Sợ con vi-rút phải đeo quàng.
Đồ nhà vẫn tốt không lo giá
Của vợ còn “zin” khỏi xếp hàng.
“Y tế phen này thôi độc diễn
Dân tình sắp tới khỏi đa mang.
Co-ro-na xn... chào ngươi nhé!
Thầy tớ đeo rồi chớ vọt sang…!

Lục Ngạn, 01-02-2020.
Tú Râu PHẠM LONG SƠN




Lui chào...!

N xem... đẹp lắm phải không nào…?
Cái khẩu trang này tiện biết bao.
Vừa tới... En-Cô-Vi trốn biệt
Mới vô dịch cúm vội lui chào...!

Trà Vinh, 01-02-2020.
TUYỀN MAI




Tuyệt chiêu...!

Bệnh đỡ lan truyền, khỏi xốn xang
Khen người khéo chọn kiểu thời trang.
Vừa mềm, vừa ấm, vừa xinh xắn
Chống dịch tuyệt chiêu lại gọn gàng...!

Hà Nội, 01-02-2020.
TRẦN TRỌNG




Sáng tạo

Đại dịch xem này sáng tạo chưa
-Vy thấy cũng phải xin chừa.
Nhà em phổng mũi vui thầm... sướng
Thằng nhỏ thu hình tiết kiệm... thưa...!
Thưởng lớn cho người dân biết dụng
Trình ngay để bạn hữu không bừa.
Kia nhìn vi-rút lăn kềnh ngã
Đại dịch xem này sáng tạo chưa...!?

Yên Phong, 02-02-2020.
VŨ THỊ HỒNG (Bắc Ninh)




Sáng kiến

Phát hiện của mình quả thật... hay!
Coi kìa mua một được thêm hai.
Đeo vào dễ thở vui nữa...
Nên tặng thưởng cho sáng kiến này.

02-02-2020.
TRẦN CÂN




Cảm ơn nàng

Nghe đồn bùng phát Cô-rô-na
Tìm kiếm khẩu trang khắp mọi nhà.
hiệu... xếp hàng bao lối xóm
Nơi này... thiếu vắng mỗi mình ta.
Con rằng bố hãy dừng đi nhá
Vợ bảo chàng nên chớ vắng mà.
May thật! Ngước nhìn sao thích quá
Khoác vào giống hệt... cảm ơn nha!

TX Sơn Tây, 02-02-2020.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét