Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: TUỔI MỘNG



Bài xướng:
Tuổi mộng

Gió thoảng hơi sương quyện tách trà
Vị đời dẫu đẹp cũng phôi pha.
Phải chăng phiền muộn vương trong dạ
Hay đã nhạt nhòa gửi chốn xa.
Lóe phút suy tư tình chớm nghĩ
Gói niềm thương cảm lệ chan hòa.
Cảnh khuya mơ mộng xây lầu cát
Theo tháng năm dài rũ sắc hoa.

HOA ĐĂNG



Bài họa 4:
Xây tháp ngọc
(Song điệp khúc)

Thỏa thuê thưởng thức vị hương trà
Ngan ngát ngọt ngào tự khéo pha.
Ơn cụ vỗ về vui vẻ cách
Tình mình ấp ủ ỡm ờ xa.
Khẽ khàng khao khát người tâm hợp
Mòn mỏi mộng mơ kẻ ý hòa.
Chăm chỉ chập chìu xây tháp ngọc
Sn sàng suôn sẻ dịp đăng hoa…

TP Hồ Chí Minh, 01-6-2020.
THANH NHÃ



Bài họa 3:
Tình sầu

Vườn khuya tâm sự với ly trà
Cạn chén sầu tư, t lại pha.
Mỏi cánh chim trời, mơ xứ lạ
Mòn chân lãng tử, nhớ người xa.
Lòng đau bởi nghĩa tình không thuận
Dạ xót vì duyên nợ chẳng hòa.
Mộng ước thành đôi giờ vỡ nát
Đành cam năm tháng rũ đài hoa!

Xuyên Mộc, 01-6-2020.
Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM



Bài họa 2:
Nhớ người

Tay nâng chén ngọc ngát hương trà
Ngào ngạt thơm lừng bạn mới pha.
Chợt nhớ một người bên xóm vắng
Còn thương hai bạn ở làng xa.
Cái ngày chung bước đời vui vẻ
Từng tháng bên nhau sống thuận hòa.
Nay đã phương trời nào cách biệt
Mong ai xin chớ phụ tình hoa.

Vũng Tàu, 31-5-2020
HOÀNG YẾN



Bài họa 1:
Nhớ trà thơm

Còn đây khói tỏa đượm hương trà
Nâng ngón tay hồng đậm nước pha.
Sánh vẻ điệu đàng bao nghĩa thắm
Khơi niềm nhung nhớ chút tình xa.
Thơm trong sắc lá hình trang nhã
Ngát giữa miền thơ tứ kết hòa.
Đừng nỡ se lòng cho nhạt ý
Mộng tràn ly tạc một màu hoa...

Vũng Tàu, 31-5-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét