Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Xướng họa: VÔ THƯỜNG



Bài xướng:
Hụt hẫng

Vì sao thấy hụt hẫng trong lòng
Cứ ngỡ Thi Đường rạng nẻo thông.
Gót dạo chân mềm va sỏi cứng
Hồn đau mộng thắm vỡ son hồng.
Đi tìm cảnh đẹp lời thơ xướng
Lạc mất niềm vui ngả chữ chồng.
Tuổi hạc thời gian còn mấy nữa
Nơi nào chốn tịnh hỏi còn không...?

TP Bà Rịa, 31-01-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa:
Vô thường

Nơi nào chốn tịnh hỏi còn không...?
Danh, Lợi, Tình, Si,... khổ chất chồng...!
Sáng nẻo thiền môn rời cõi tục
Thầm duyên phố thị đến non hồng.
Theo thầy Đạo giữ... lòng khơi thiện
Kiếm bạn Tâm rèn... nghiệp xả thông.
Sinh – Lão... vô thường vui vẻ cũng...
Người khuyên học Phật nh ghi lòng.

Vũng Tàu, 31-01-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét