Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: ĐỂ RÂU

Góp vui cùng bác Phạm Xuân Khu.



Bài xướng:
Để râu

Cũng muốn dưới cằm để mớ râu
Cho ra lớn bé, nhát hay ngầu.
Quan Công khi trước nhiều chiêu hiểm
Gia Cát thuở nào lắm kế sâu.
Hảo hán muôn nơi nhìn đã ngán
Giai nhân khắp xứ ngó thêm sầu.
Từ nay mụ vợ khôn hồn nhé
Quét rác, giặt đồ... hổng dám đâu.

TX Phú Mỹ, 31-01-2020.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 2:
Thêm râu
(Bát vĩ đồng âm ÂU)

Xuân này thêm tuổi, lão thêm râu
Ra dáng ta đây kể cũng ngầu.
Thế Việt hỏi chi duyên khoái khẩu
Hưng Hàn hóng chuyện kiếm vài câu.
Giá như năm trước răng còn bậu
Ai dễ ngày rày lợi hết sầu.
Vần vũ dong đời ong bướm đậu
Thế thời... nó thế sá gì đâu…

Hà Nội, 05-02-2020.
HÀN YÊN TỬ




Bài họa 2:
Để râu

Lởm chởm dưới cằm mấy cọng râu
Ra đường dọa trẻ, tỏ tay ngầu.
Lão lai... Quan Vũ oai hùng trận
Nhi khứ... Hán Hầu ngộ chước sâu.
Ven vén hở vành trơ hóc... khiếp!
Vo vo nhòm cửa hé răng... sầu!
Đến đây khỏi nói... Ôi, thua thiệt
Mẹ đĩ ở nhà... dám mó đâu...!

Hà Nội, 01-02-2020.
HÀN YÊN TỬ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét