Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Xướng họa: ĐÁP TẠ TRI ÂM

Quý tặng bạn thơ hội ngộ đầu xuân Canh Tý.



Bài xướng:
Đáp tạ tri âm

Đường sá xa xôi lắm nhọc nhằn
Cảm ơn thi hữu ghé nhà Văn...
Cành xuân lắng đọng hoa tiêng tiếc
Nhà khách đơn sơ chủ đãi đằng.
Ngõ trúc xanh trong hồn mặc khách
Vườn lan thơm ngát nghĩa kim bằng.
Thơ còn thm thiết chung tình bạn
Rượu vẫn nồng say bóng khói trăng.

Rót giọt Hồng Đào mơ tái ngộ
Mà lòng chan chứa tưởng mưa giăng...!

TX Phú Mỹ, mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa:
Đáp tạ tri âm

Khó khăn đi lại chẳng cằn nhằn
Điện thoại hỏng rồi, hỏi ngỏ Văn…?
Sở thích đời trai yêu xỉn xỉn
Niềm đau phận gái nhớ đằng đằng.
Khoan khoan chớ rót đầy chung cạn
Ấy ấy chờ qua những cánh bằng.
Sao lại ban ngày mơ thấy nguyệt
Cố đành đêm tối đợi mong trăng.

Nửa chai dốc cạn tình tri kỷ
Phú Mỹ xuân chiều mây trắng giăng.

TX Phú Mỹ, mùng 6 tết Canh Tý 2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét