Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Xướng họa: ĐẦU NĂM



Bài xướng:
Đầu năm

Tâm bình cảm nhận cõi lòng thanh
Gạt những nguồn suy để giấc lành.
Ngõ hẹp qua rồi không đáo ngoảnh
Chân già bước khẽ chẳng cầu tranh.
Niềm say mộng ước buông rời mảnh
Dạ hiểu, thời gian lướt ngã mành.
Hiện hữu êm đềm đâu thể sánh
Xuân về gợi nhớ thuở ngày xanh.

TP Bà Rịa, 28-01-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa:
Nhẹ lòng

Sống thẳng an bình cõi dạ thanh
Rời xa thế sự miễn tâm lành.
Thiêu vùi thế vị không hề ngoảnh
Dẫm đạp danh phần chẳng muốn tranh.
Áo mão qua chiều tan vụn mảnh
Tiền kim đợi buổi đứt nguyên mành.
Bao lời giữa chợ hành trang gánh
Bỏ mặc ai cười giễu tóc xanh.

Phan Thiết, 31-01-2020.
NGUYỄN VÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét