Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: ĐÀ LẠT ĐÊM TÌNH…



Bài xướng:
Đà Lạt đêm tình

Đà Lạt mơ màng bóng nguyệt minh,
Đêm nay thơ quá biết bao tình…
Cam Ly rèm thác giăng the mộng,
Than Thở gương hồ rắc gấm xinh.
Sánh bước rừng thông ai ngụ ý,
Kề vai lối cỏ ấy như hình.
Nhìn vào đáy mắt… ui, trìu mến,
Như thấy sao trời lóng lánh in…

NGUYỄN ĐỨC THỤ (Hà Nội)



Bài họa 3:
Sóng tỉnh

Rừng hoa khoe sắc đón bình minh
Đà Lạt thiên nhiên cảnh hữu tình.
Lất phất sương bay mờ khói ảo
Dập dờn bướm lượn động vườn xinh.
Đồi Thông gió cuốn say hồn mộng
Thủy Tạ trăng soi bóng gợi hình.
Tĩnh lặng màn đêm choàng đáy nước
Mặt hồ ôm trọn ánh sao in.

HOA ĐĂNG (Vũng Tàu)



Bài họa 2:
Mãi còn in

Sương mù che chắn lối bình minh
Vãng cảnh hoang sơ thật trữ tình.
Thác trắng buông rèm như cõi mộng
Đồi xanh trải thảm tựa lầu xinh.
Cỏ hoa chụm lại đan vừa ý
Ong bướm bay qua lượn đủ hình.
Ánh mắt nụ cười bao cảm mến
Đất trời Đà lạt mãi còn in.

DIỆP BÌNH (Vũng Tàu)



Bài họa 1:
Bài ca k niệm

Thăm Đà Lạt ấy buổi bình minh
Sóng bước bên anh dệt thắm tình.
Nắng khẽ thẹn thùng hôn mắt ngọc
Mây vờ nũng nịu uống môi xinh.
Giai nhân thả dáng chờ ghi ảnh
Sĩ tử làm thơ muốn tặng hình.
Suối hát thông reo mời bướm lượn
Đan vào kỷ niệm mãi còn in.

TUYỀN MAI (Trà Vinh)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét