Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Người nổi tiếng

Các báo đưa tin Đại úy Lê Thị Hiền (Công an thủ đô Hà Nội)
lăng mạ nhân viên sân bay tại cảng hàng khôngTân Sơn Nhất ngày 11-8-2019.



Đại úy Công an

Cái tên Hiền cứ tưởng là hiền
Tức giận lên rồi chẳng kể thiên...
Vì tánh hung hăng thành nhiễu loạn
Bởi lòng nóng nảy hóa nên điên.
Thích gây há ngại vơi tình cảm
Bị phạt nào cam cạn túi tiền.
Cán bộ Công an ghi nhớ lấy
“Sáu điều Bác dạy đẹp như Tiên.

TRẦN TRUNG SƠN




Khuyên...
(Gửi nữ Đại úy Công an Lê Thị Hiền)

Đại úy chuyên ngành cấp sĩ quan
Mà sao đạo đức sớm suy tàn.
Như phường trộm cướp quen lừa đảo
Tựa đám côn đồ thích dối gian.
Chả nhớ lời hay cha vẫn dạy
Còn quên ý đẹp mẹ luôn bàn.
Khuyên lời có thói đừng nên giữ
Chớ để dân lành những bất an...

Bắc Giang, 25-8-2019.
NGUYỄN VĂN LUYỆN




Người nổi tiếng

Đại úy công an Lê Thị Hiền
Giờ đây nổi tiếng tựa bò điên.
Gia đình con cháu nhìn thêm nhục
Lối xóm anh em ngó cũng phiền.
Đồng chí cá trê khi kết nạp
Cấp hàm thịt chó lúc nhờ tiền.
Làm gì có học – vô văn hóa
Đầy tớ nhân dân cậy chức quyền(!)

TP Vũng Tàu, 25-8-2019.
DIỆP BÌNH






Chí Phèo thời 4.0

Ngôn từ tởm lợm Chí thời nay
Phạm luật vi hành giữa chốn này.
Múa mép lu loa như ngáo đá
Khua tay ầm ĩ giống thằng say.
Sỹ quan cảnh sát hoen như vậy
Đại úy công an mới cay.
Tái mặt tra còng câm thói lộng...
Mười hai tháng cấm chẳng còn bay...

TP Hồ Chí Minh, 26-8-2019.
HỮU HÙNG




Cán bộ thời @

Quân hàm đại úy nữ công an
Dáng vẻ thì đâu đến nỗi càn.
Náo động như điên ôi quá nản
Nói năng chợ búa lại vu oan.
Cơm Dân dưỡng dục nhiều người oán 
Áo Đảng ban cho lắm kẻ than.
Nộp phạt răn đe không thỏa mãn
Cùng phường hội nhập với tham quan.

TP Hồ Chí Minh, 27-8-2019.
NGUYỄN GIANG SƠN




Cảnh quay... ngoại chuyện

Gửi đến vài câu đại úy Hiền
Cô mình hành động giống con điên.
Gào to đất nứt người nghe thẹn
Nấc ực trời vang kẻ thấy phiền.
Lỗi chính là em thường vốn quạu
Công bằng bởi họ ép thêm tiền.
Lu loa nằm vạ không được
Kịch bản tuồng chèo diễn tự nhiên.

Hải Phòng, 25-8-2019.
NGUYỄN TRƯỜNG PHONG




Hiền…!

Đã được khai sinh một chữ Hiền
Sao mà ngang ngược giữa thanh thiên.
Vai đeo đại úy bao người mộng
Miệng nói côn đồ một kẻ điên.
Dẫu có dát vàng trong mắt tục
Cũng đừng xử bạc kiểu kim tiền.
Hoa nhờ hương sắc đời không phụ
Nỡ hại thân nhàu cái dáng tiên.

TP Bà Rịa, 24-8-2019.
PHẠM XUÂN KHU






Khi Hiền nổi đóa

Thân em nhỏ bé tính thì hiền
Định nhịn mà rồi chẳng thể yên.
Cả ổ xông ra đòi trói nghiến
Bao tên nhẩy bổ muốn làm phiền.
Gầm gào nh cỡ hơn loa điện
Bực bội thì gần giống đứa điên.
Bẻ cổ an ninh đầy hiếu chiến
Hai trăm nộp phạt tiếc gì tiền.

Nghệ An, 24-8-2019.
TÂM BÌNH




Siêu quậy

Tên Hiền bản mặt giống chằn tinh 
Giữa chốn sân bay quậy nổi sình.
Mắng chửi nhân viên... như quỷ sứ
Giằng co bảo vệ... hệt âm binh.
Toàn dân ngó ảnh lòng căm phẫn
Cả nước nhìn em dạ bất bình.
Lột áo Công an về cuốc ruộng
Không thì cuộc sống lắm người khinh.

Nha Trang, 26-8-2019.
LÃO HẠC




Thoái hóa

Cái mặt thì đâu đến nỗi nào
Buông lời tục tĩu nghĩa là sao.
Không bằng loại mõ chiêu trò bẩn
Chẳng đáng gầm chân kẻ má đào.
Phẩm chất bây giờ xem đã kiệt
Nhân tình thuở ấy ngẫm đà hao.
Đừng nên cậy thế rồi gây nhiễu
Hãy gắng mà tu bỏ hỗn hào.

27-8-202019.
NGUYỄN BÍNH




Quái nhân

Cũng biết ăn chơi mốt gái Hàn
Cũng hàm Đại úy bộ Công an.
Chưởi mắng vu oan nơi cửa vé
Hoa tay thách đố giữa đường quan.
Đau lòng một thuở dân Thanh Hóa
Xấu mặt muôn đời gái nước Nam.
Phen này cả nước đều lên án
Có thấy buồn không nữ cẩu gian.

Thanh Hóa, 23-8-2019.
PHẠM LÊ ĐỨC




Văn hóa...chửi...!

Cô em đại úy ở phường... chèo
Giữa chốn phi trường hát tỉnh queo.
Giọng giở “ba que” ngờ tưởng... cướp
Vai cài “bốn chấm” ngó như... Phèo.
Đồng hồ “sáu củ” trưng vừa mốt
Phẩm giá “hai trăm” trả quá bèo.
Văn hóa vỉa hè, dân “cháo chửi…”
Về thôi! Cuốc đất đỡ quê nghèo.

TP Bà Rịa, 25-8-2019.
PHẠM XUÂN KHU

1 nhận xét: