Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: NỢ TRẦN



Bài xướng:
Nợ trần

Dạ hỏi sao hoài những đắn đo
Trần gian mỏi mệt bước lần dò.
Xem tuồng bán nghĩa tài danh đọ
Diễn cảnh tranh quyền vật chất so.
Nợ chữ phù vân này nhớ bỏ
Vay tình ảo mộng ấy đừng cho.
Hồng hoang cõi tạm đầy gian khó
Nhịp thở không còn sẽ hết lo...

Trà Vinh, 22-8-2019.
TUYỀN MAI



Bài họa 2:
Ngưỡng mộ đo

Có thể khi nào ngưỡng mộ đo
Cùng vui xướng họa để thăm dò.
Thơ hồn mãi thỏa mà đâu đọ
Nghĩa ấy luôn bừng trả gật so.
Hẹn nhé êm lòng sao lãng bỏ
Thì mê mãn dạ nể mừng cho.
Say rồi nguyện sẽ không làm khó
Phải kết sau này đỡ vọng lo.

Hà Nội, 23-8-2019.
PHM SINH



Bài họa 1:
Quên sầu muộn

Ai nào đội thước trải lòng đo
Dẫu vạn rừng cao có thể dò.
Ở giữa tâm hồn luôn khó đọ
Bên ngoài thể chất dễ dàng so.
Lời hay giữ dạ đừng nên bỏ
Chữ đẹp trao đời quyết để cho.
Hãy nở môi cười trong việc khó
Vui vầy chắc hn cạn phiền lo!

22-8-2019.
BÍCH HÀ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét