Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: TẠ VẠN LỜI

Chiều 27-8, lần đầu tiên trong lịch sử, một đại sứ Mỹ đã đến thắp hương
cho hơn 1 vạn liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.




Bài xướng:
Tạ vạn lời

Thế kỷ đau thương khép lại rồi
Bùi ngùi hai chữ chiến tranh ơi!
Thân tôi phế nhạt mờ nhân ảnh
Máu bạn tan trong sáng lẽ đời.
Buổi ấy bên hào phân thắng bại
Giờ đây trước mộ hợp tình chơi.
“Bốn tư năm” ấy thù xưa vãn
Một nén tâm hương tạ vạn lời.

TP Bà Rịa, 28-8-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 3:
Dĩ vãng

Chiến chinh máu đổ đã qua rồi
Hòa hợp chân tình bạn hữu ơi!
Lệ đỏ còn vương ngoài nấm mộ
Hương hoa mới thoảng dưới chân đời.
Kẻ thù còn biết nghiêng mình ngẫm
Đối tác sao không nghĩ lại chơi.
Chẳng lẽ truyền đời ôm uất hận
Tâm thành kết lại... ý thay lời...!

TP Vũng Tàu, 29-8-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 2:
Thành tâm

Máu chảy xương phơi quá khổ rồi
Trời Nam một cõi bạn bè ơi!
Đau thương lệ thảm trên di ảnh
Hạnh phúc tràn mơ dưới mộng đời.
Huynh đệ cội nguồn tông miếu rạng
Cha con nòi giống nước non khơi.
Bao năm thù hận giờ sum họp
Khấn nguyện thành tâm cứ nghẹn lời.

TP Bà Rịa, 29-8-2019.
NGUYÊN BÌNH



Bài họa 1:
Xin ai chớ nói

Chiến tranh – quốc nạn đã qua rồi
Nghĩ lại đau lòng lắm bạn ơi!
Đất nước hai miền tuôn suối lệ
Con dân trăm họ hiến thân đời.
Triệu lời khấn vái – như trò diễn...
Ngàn tiếng tung hô – chỉ cuộc chơi...
Bốn bốn năm qua soi sự thật
Nghĩa trang, chứng tích nói thay lời!

TX Phú Mỹ, 28-8-2019.
LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét