Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: MÀU DUYÊN BỐN MÙA



Bài xướng:
Màu duyên bốn mùa
(Ngũ độ thanh; Nhất vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Lặng lẽ người đi dưới cảnh chiều
Đông mùa ảm đạm ngõ hồn xiêu.
Vì Xuân chẳng ghé đau miền liễu
Bởi Hạ hoài vương xót nghĩa kiều.
Dõi áng Thu nồng thân phận hiểu
Ru giàn huệ thắm nỗi niềm phiêu.
Dù mong vẫn để duyên tình thiếu
Cứ mỗi ngày qua lại tưởng nhiều.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Bốn mùa gợi cảm

Chào Xuân gợi cảm biết bao chiều
Dõi cảnh Hè về lạc phách xiêu.
Buổi nắng vào Thu suy phận liễu
Ngày Đông hỏi bạn ngẫm tình kiều.
Bền tâm nhớ bậu rằng ai hiểu
Vững dạ thương hình bảo ấy phiêu.
Những bận gần nhau hoài vẫn thiếu
Tình yêu thỏa nguyện vẫn chưa nhiều.

TRUNG LE



Bài họa 2:
Cảnh nhạt thu chiều
(Nđthanh; Nhất vận; Lục thanh vi thủ; Ngũ thanh vi vận)

Thầm len cảnh úa nhạt Thu chiều
Hạ thoảng ngơ buồn bến đỗ xiêu.
Phủ lạnh mùa Đông nào thấy liễu
Còn tân nỗi mộng hẳn mong kiều.
Đêm tình mấy lỗi nàng Xuân hiểu
Ngõ phận bao niềm cửa ái phiêu.
Dấu thỏa thềm mơ giờ lững điệu
Chừng như buổi ấy đã yêu nhiều.

PHANG LE QUANG



Bài họa 1:
Bốn vụ

Ngõ lạnh trời mưa phủ suốt chiều
Ngâu tràn khắp nẻo giũa lòng xiêu.
Vào Đông giá lạnh thui mành liễu
Tới Hạ nồng oi rũ mảnh kiều.
Bướm vẫy ong vờn hoa nụ hiểu
Xuân chào nắng chuyển cõi hồn phiêu.
Mùa thay hỏi mộng mơ nào thiếu
Bốn vụ ngời tương nghĩa cử nhiều!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét