Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ

 

Bài xướng:

Nhớ quê

 

Thương về xóm cũ lá vàng rơi...!

Ngõ vắng chiều buông lạnh cuối trời.

Gió bấc Đại hàn loang mái quạnh

Mưa phùn Đông chí phủ dầm khơi.

Bôn ba viễn xứ ngùi xuân muộn

Lận đận sông hồ tiếc nắng vơi.

Quá nửa đời trai xa bản quán

Nghiêng lòng dõi bóng nhớ quê ơi...!

Vũng Tàu, 27 tháng Chạp năm Canh Tý.

PHẠM LONG SƠN

 

 


Bài họa 6:

Nhớ...

 

Nụ đào chúm chím giọt sương rơi

Én liệng chào Xuân rộn phía trời.

Xót cuộc ngày xưa rời bến quạnh

Nao lòng quê cũ biệt trùng khơi.

Đâu miền cố quận tình khôn nhạt

Mà nỗi hoài hương lệ khó vơi.

Cơm áo một đời xa đất mẹ

Canh trường năm tận nhớ thương ơi!...

Sài Gòn, 30 tháng Chạp năm Canh Tý.

NGUYỄN KHOAN



Bài họa 5:

Hoài niệm

 

Ngày cách quê nghèo lệ đẫm rơi

Miền Nam thăm thẳm tận chân trời.

Chiều hiu nắng nhạt trông đồi thẳm

Tối quạnh trăng mờ dõi biến khơi.

Nhớ mẹ tảo tần... thương chẳng cạn

Thương cha lận đận... nhớ nào vơi.

Giật mình thoảng đã râm cài tóc

Hoài niệm nao lòng chốn cội ơi...!

Sài Gòn, 29 tháng Chạp năm Canh Tý.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 4:

Nhớ quê

 

Bấc lạnh đương về... l thoảng rơi

Chiều hăm tám Tết bặt phương trời.

Mẹ già thấp thoáng đầu đê khởi

Con dại trập trùng góc biển khơi.

Bạc tóc niềm xưa còn chửa vợi

Tàn xuân nỗi nhớ thể nào vơi.

Bốn mươi mùa lạc xa Bầm... bởi...

Quyện gốc mai vàng... Đất Tổ ơi...!

Vũng Tàu, 28 tháng Chạp năm Canh Tý.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 3:

Nhớ quê

 

Tháng Chạp về, mưa tuyết lạnh rơi

Cố hương – chừ đã khuất mây trời.

Gian truân bao thuở cha mòn gót

Lận đận bốn mùa mẹ biệt khơi.

Tóc bạc chuyện xưa còn nhớ rõ

Ngày xuân mộng cũ vẫn chưa vơi.

Bốn mươi năm đã lìa xa xứ

Quặn thắt trong lòng – Đất Quảng ơi...!

TX Phú Mỹ, 09-02-2021.

LÊ GIAO VĂN

 

 

Bài họa 2:

Nhớ quê

 

Ngỡ nụ mai vàng khắc khoải rơi

Hồn quê ẩn hiện cuối chân trời.

Thềm xưa mẹ dõi âm thầm nhớ

Đất lạ con sầu ủ rũ khơi.

Giữa giấc từng đêm tình ảo thực

Trong đời mỗi bước lệ đầy vơi.

Tròn hai chục Tết mình cô lữ

Lặng lẽ thương hoài Tổ quốc ơi...!

Taiwan, 27 tháng Chạp năm Canh Tý.

NGÔ BÍCH THUẬN

  


Bài họa 1:

Tưởng vị Tết mình

 

Viễn xứ xuân về ngấn lệ rơi

Ba mươi tháng Chạp vẫn phương trời.

Lòng mong chắp cánh bay qua biển

Dạ muốn giương buồm vượt khỏi khơi.

Rượu ẩm nguyên bầu sầu chẳng cạn

Trà mần cả ấm nhớ không vơi.

Mai vàng bánh tét hương hoa quả  

Tưởng vị Tết mình xót ruột ơi...!

Sài Gòn, 08-02-2021.

HỒ KIM CÔNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét