Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: ƯỚC THẦM…

  

Bài xướng:

Ước thầm…

 

Tuổi Bầm... Xuân mới tám mươi lăm

“Cô giáo làng” xưa... sáng tựa rằm...

Một thuở đến trường trăng rọi lớp

Nửa đời “bảo học” tháng cùng năm.

Chỉ mong “vài chữ” làm lưng vốn

Răn dạy đàn con phải nhẵn cằm.

Tân Sửu... Tết này... dăm Tết nữa

Ước Bầm vui khỏe vượt trên trăm...

Thềm Xuân Tân Sửu.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 2:

Hạnh phúc

 

Chúc Mẹ duyên cầm chẵn tám lăm

Tâm trong dạ vững tỏ đêm rằm.

Tình sâu giản dị bao ngày cảnh

Nghĩa mặn thanh cao những tháng năm.

Vất vả ba chìm còn sáng mắt

Long đong bảy nổi vẫn xinh cằm.

Xuân mừng chữ Thọ con cầu kính

Hạnh phúc trao Bầm vượt tuổi trăm...

Hà Nội, 09-02-2021.

NGUYỄN THỊ ĐÀO

  


Bài họa 1:

Mừng Bầm

 

Tân Sửu mừng Bầm vượt tám lăm

Tấm gương sáng mãi tựa trăng rằm.

Thương con sớm sớm vui nghề nghiệp

Nhớ cháu chiều chiều vọng tháng năm.

Gặp thoảng đôi lần còn nhớ mặt

Nghe tên mấy bận mãi thương cằm.

Hào quang tỏa rạng lung linh thế

Chúc thọ Xuân trường tuổi quá trăm…

Hà Nội, 08-02-2021.

NHẬT LỆ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét