Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Xướng họa: GIẤC MƠ BAY

 

Bài xướng:

Giấc mơ bay

 

Thơ Đường bảy chữ học là say

Mải miết năm thu lỗi cứ bày.

Chỉnh vế hai lần câu vẫn dở

Tra từ bốn hướng nhịp còn gay.

Ba mùa Tía hẹn hay từng ý

Sáu tháng Dì trông giỏi mỗi ngày.

Chín độ xuân bồi theo ngữ cảnh

Nồng nàn vẽ một giấc mơ bay.

NGUYỄN THỊ ĐÀO (Hà Nội)

 

 

Bài họa:

Vạn ý bay

 

Bảy chữ năm vần xướng họa say

Tám câu ngoài chục lỗi phơi bày.

Thất niêm nhiều chỗ... ba còn dở

Chỉnh đối dăm lần... tứ vẫn gay.

Chị Chín xem thường hai sáu chuỗi

Anh Tư bảo trọng bốn trăm ngày.

Mười hôm thử một vài... em nhé!

Mỗi vận Thi Đường vạn ý bay...

Vũng Tàu, 09-02-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét