Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lam Giang Trần Hữu Mão. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lam Giang Trần Hữu Mão. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Trò chơi võng dừa

 

Đầu trò kết nối võng đu đưa

Gái đẹp hôm nay cũng nỏ vừa.

Hò hét nô đùa vui cả buổi

Cười khà kéo đẩy rộn chiều trưa.

Coi chừng tuột cẳng bung giây néo

Chớ để buông tay ướt lá dừa.

Lãng tử xem chừng chưa mãn nguyện

Thòm thèm mãi chiếc võng đu đưa.

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NGŨ LÃO KHAI XUÂN

 

Bài xướng:

Ngũ lão khai xuân

 

Mùa xuân Cô-Vít quậy liên hồi

Mấy bạn thơ Đường phải nghỉ ngơi.

Hẹn buổi nâng ly cùng chắp bút

Tìm câu khởi vận để xây đời.

Đầu năm gặp mặt nghe chừng thỏa

Cuối tết nhìn “phom” thấy cũng hời.

Mặc kệ Ro-na hoài lảng vảng...

Vũng Tàu “ngũ lão” vẫn hòa chơi.