Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng họa LẶNG LẼ TÔI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng họa LẶNG LẼ TÔI. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Xướng họa: LẶNG LẼ TÔI

 

Bài xướng:

Lặng lẽ tôi

 

Trằn trọc đêm dài giấc chẳng an

Thương hoa rơi rụng giữa phai tàn.

Niềm đau thế thái âu còn nặng

Nỗi hận nhân tình vẫn chửa tan.

Vắng bạn câu thơ làm thấy nhạt

Không ai chén rượu rót nghe tràn.

Mình tôi lặng lẽ bên đời vắng

Khắc quạnh canh trường lệ khẽ chan.