Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chiều bến cũ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chiều bến cũ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Chiều bến cũ



Nắng nhẹ chiều buông vạt nắng chiều
Dát vàng vàng khắp bãi cô liêu.
Thuyền ai hờ hững qua bao bến
Lòng kẻ nôn nao gửi một điều.
Nỗi nhớ dâng dâng miền kỷ niệm
Sông buồn gợn gợn sóng phiêu diêu.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Chiều bến cũ



Nắng nhẹ chiều buông vạt nắng chiều
Dát vàng vàng khắp bãi cô liêu.
Thuyền ai hờ hững qua bao bến
Lòng khách nôn nao gửi một điều.
Nỗi nhớ dâng dâng miền kỷ niệm
Sông buồn gợn gợn sóng phiêu diêu.