Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thu về. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thu về. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Thu về


Hàng cau nhẹ thả hương

Lá đỏ liệng sân trường.

Nội vắng nâng diều sáo

Chùa xa phủ khói sương.

Lời ru vẳng xóm ngõ

Điệu hát rơi cung đường.

Gió lạnh chiều thu đổ

Cho lòng chạnh nhớ thương.

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thu về



Hàng cau nhẹ thả hương
Lá đỏ liệng sân trường.
Nội vắng nâng diều sáo
Chùa xưa phủ khói sương.
Lời ru vẳng cuối ngõ
Giọng hát rơi cung đường.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thu về



Thu v mát dịu gió mưa rơi
Cảnh vật thiên nhiên thoáng rạng ngời.
Cúc tím khoe màu tươi khắp nẻo
Lan vàng rực sắc tỏa trăm nơi.
Ta nhìn đất nước bừng câu chữ
Bạn ngắm quê hương dậy ý lời.

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thu về



Mây ngàn xõa tóc đợi chờ thu
Vọng tưởng ngày nao gió đã gù.
Tiếng huyễn tai kề êm để dụ
Tim mềm dạ ngấm đẫm còn ru.
Âm thầm nhớ tủi rơi dòng lũ
Ủ dột buồn thương vướng cõi mù.

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: THU TỚI

Nhân dịp tiết Lập thu, họa thơ bạn...



Bài xướng:
Thu về

Mãn hạ khai hoa cúc thắm vàng
Trong vườn báo hiệu sắc thu sang.
Trời nam cách trở lòng nhung nhớ
Đất bắc xa xôi dạ vẫn màng
Viễn xứ người mơ hình dáng liễu
Quê nhà kẻ mộng bóng nàng lan.