Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thu sang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thu sang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

Thu sang

 

Bâng khuâng mình đợi bóng mùa sang

Dẫu biết hè đi kẻ ngỡ ngàng.

Dưới lẵng sen tàn hương ngát đượm

Trên cành ve lặng tiếng còn vang.

Nào hương thơm cốm hồng tươi đỏ

Đâu sắc cam tươi bưởi rám vàng.

Trời lộng trăng thanh sương thả nhẹ

Thu về se lạnh gió thênh thang...

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thu sang



Bâng khuâng ai đợi bóng thu sang
Mong sớm hè đi kẻo lỡ làng.
Dưới lẵng sen tàn hương dịu ngát
Trên cành ve lặng tiếng buồn vang.
Cúc khoe nhụy thắm phô dòng biếc
Người dạo vườn xưa điểm lá vàng.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: THU SANG



Bài xướng:
Thu sang

Trời xanh nước biếc lá hoe vàng
Gợi nhớ rằng mùa Thu đã sang.
Đất khách từng làn mây lãng đãng
Trời quê những hạt nắng mơ màng.
Niềm thương man mác hình đằm thắm
Nỗi nhớ bâng khuâng nét dịu dàng.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thu sang



Lá vàng trước ngõ lạnh lùng rơi
Tiếng cuốc đêm thu bỗng nghẹn lời.
Đắng dạ trông hình sen rũ rượi
Se lòng nhìn dáng liễu chơi vơi.
Nghênh ngang trọc phú khi đương vận
Lủi thủi thi nhân lúc lỡ thời.

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Thu sang


(Ngũ ngôn bát cú)



Giọt nắng hạ còn vương
Thu sang dịu phố phường.
Lòng dâng tràn nỗi nhớ
Mắt dõi trải niềm thương.
Hạnh phúc hồng môi đỏ
Tình duyên ửng má hường.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Thu sang




Trời xanh nước biếc lá hoe vàng
Gợi nhớ rằng mùa thu đã sang.
Đất khách từng làn mây lãng đãng
Trời quê những hạt nắng mơ màng.
Niềm thương man mác hình đằm thắm
Nỗi nhớ bâng khuâng nét dịu dàng.

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: THU TỚI

Nhân dịp tiết Lập thu, họa thơ bạn...



Bài xướng:
Thu về

Mãn hạ khai hoa cúc thắm vàng
Trong vườn báo hiệu sắc thu sang.
Trời nam cách trở lòng nhung nhớ
Đất bắc xa xôi dạ vẫn màng
Viễn xứ người mơ hình dáng liễu
Quê nhà kẻ mộng bóng nàng lan.