Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: THU SANG



Bài xướng:
Thu sang

Trời xanh nước biếc lá hoe vàng
Gợi nhớ rằng mùa Thu đã sang.
Đất khách từng làn mây lãng đãng
Trời quê những hạt nắng mơ màng.
Niềm thương man mác hình đằm thắm
Nỗi nhớ bâng khuâng nét dịu dàng.
Gió thổi rì rào ngân khúc nhạc
Lòng người lắng đọng giữa mênh mang.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 2:
Thích lục bát

Sáu tám vần gieo nhả chữ vàng
Trau từ xướng họa mãi chờ sang.
Bao lần hạ bút lòng không thỏa
Những lúc mài nghiên dạ chẳng màng.
Ắt hẳn niềm khơi còn lạc lõng
Rồi đây ý chọn vẫn dềnh dàng.
Đường thi dẫu khó tâm hằng mộng
Lục bát êm đềm hiểu kỹ mang.

Thủ Dầu Một, 09-08-2019.
HUY THANH



Bài họa 1:
Nỗi lòng người xa xứ

Tận hưởng từ xa đóa cúc vàng
Ở miền đất khách buổi Thu sang.
Quê người lấn bấn trong niềm nhớ
Chỗ bạn bâng khuâng giữa cõi màng.
Gửi lại chút tình khi mộng tưởng
Cho đi bấy nghĩa lúc đa mang.
Ai hay rộn rã lòng thi sỹ
Bởi thấy say lòng, dạ dễ dàng.

TX Sơn Tây, 08-8-2019.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét