Tìm kiếm Blog này
Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019
Có phải em mùa thu Hà Nội
Se lòng câu hỏi phải không em?
Ngọn gió đi hoang khẽ động rèm.
Trước nhạc chữ tình bao kẻ mến
Giờ thơ Đư
ờ
ng luật mấy người xem.
Thương sen cánh rũ gầy bên nội
Nhớ cúc khoe hoa rực mé thềm.
Ai lót lá vàng cho bậu ngủ
Nhạt nhòa kỷ niệm lẫn vào đêm.
TX Phú Mỹ,
06
-8-20
19
.
NGUYỄN HUY VỤ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét