Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: ÁO TÍM HOA MUA



Bài xướng:
Loài Mua

Lên rừng được ngắm những cành Mua
Chợt thấy buồng tim vạt nắng lùa.
Sắc chẳng yêu kiều đông kẻ thích
Hoa nào diễm lệ lắm người đua.
Long lanh cánh mỏng sương vừa nhuộm
Ngật ngưỡng đài non gió mới đùa.
Một chốn bình yên thèm khuấy đảo
Ong về đậu xuống nhẹ nhàng khua.

TP Biên Hòa, 08-8-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN




Bài họa 4:
Ai nào biết

Xinh xinh sắc tím ấy là Mua
Thấy gió xôn xao sợ gió lùa.
Tím biếc bên đường đâu dám thách
Yêu kiều vách đá chẳng ganh đua.
Lung linh sáng sớm chàng Nắng cợt
Lộng lẫy chiều buông gã Gió đùa.
Sắc tím thủy chung chờ Ong đến
Dịu dàng xao xuyến cánh Ong khua.

Hòa Vang, 09-8-2019.
NGUYỄN HƯỜNG




Bài họa 3:
Khấp khởi giao mùa

Ngắm cảnh sau vườn tím vạt Mua
Người ơi thả chữ thoáng tim lùa.
Thu về nắng đẹp trông hường thích
Dịp đến trời êm ngắm dịu đua.
Những cánh thư đi tình mới nhuộm
Bao tin ái mộng nghĩa êm đùa.
Hồn dao động thắm say nồng đợi
Phấn khởi tâm lòng rộn rã khua.

Hà Nội, 09-8-2019.
PHẠM SINH




Bài họa 2:
Hoa Mua

Hoa này đâu bán để mà mua
Phảng phất hương thơm ngọn gió lùa.
Khép cánh bên đường không đố kỵ
Thu mình dưới nội chẳng ghanh đua.
Anh nhiều châu báu thường hay giỡn
Bác lắm kim ngân chỉ thích đùa.
Nhan sắc nhu mì nhưng chính trực
Thuyền về bến tục nhẹ chèo khua.

TX Phú Mỹ, 09-8-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 1:
Bức họa đồi Mua

Nhuộm tím trên đồi bởi sắc Mua
Làm cho ngọn gió ngại qua lùa.
Mây còn lảng vảng dù so đọ
Nắng vẫn ngần ngừ tại sánh đua.
Thấy lạ Ong Bầu tung cánh vỗ
Nhìn quen Sáo Sậu nhảy chân đùa.
Nên chàng hoạ sỹ hồn mê mẩn
Cảm xúc phiêu bồng nét cọ khua.



TP Biên Hòa, 08-8-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN


* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét