Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ về một thuở. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ về một thuở. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Nhớ về một thuở



Ngon ngọt nuôi mình gạo xứ quê
Nồng thơm đất mẹ nẻo đi về.
Trăng ngà bạn đợi người bên giếng
Hoa cỏ ta chờ cảnh mái đê.
Áo trắng độ nào hoa phượng nở
Môi hồng thuở ấy nụ đào khoe.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Nhớ về một thuở



Ngon ngọt nuôi mình gạo xứ quê
Nồng thơm đất mẹ nẻo đi về.
Trăng ngà bạn đợi người bên giếng
Hoa cỏ ta chờ cảnh mái đê.
Áo trắng độ nào hoa phượng nở
Môi hồng thuở ấy nụ đào khoe.