Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện làng Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện làng Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Chuyện làng thơ

 

Xứ sở vào xuân cảnh thái hòa

Người người náo nức khúc hoan ca.

Kinh doanh mấy chú thơ đua bướm

Thương lái mươi bà bạc nẩy hoa.

“Đánh bóng mạ kền” nhiều cụ hét

“Khua chiêng gióng trống” khối thằng la.

Thi nhân trố mắt nhìn như ếch

Vác chữ ra khoe... dễ kịp à...!

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Chuyện làng Thơ



Đất nước vào xuân cảnh thái hòa
Người người náo nức với thi ca.
Doanh nhân mấy chú thơ đua bướm
Thương lái mươi bà bạc nảy hoa.
“Đánh bóng mạ kền” nhiều đứa hét
“Khua chiêng gióng trống” khối thằng la.