Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm tình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm tình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Tâm tình

 

Anh gửi tâm tình sưởi ấm đông

Cho em bớt lạnh ở trong lòng.

Câu thơ chở mộng về tươi đẹp

Điệu nhạc ru hồn đến sáng trong.

Cuộc sống thăng trầm bao nỗi nhớ

Dòng đời tĩnh lặng bấy nhiêu mong.

Xa xôi vời vợi chờ tin nhạn

Đem đến cho nhau chút nắng hồng.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Tâm tình


Thi Đường chắt lọc những tinh hoa

Tình nghĩa anh em mãi đậm đà

Sớm nhắc vần niêm cho đúng nhỉ

Chiều rằng luật đối chớ sai nha!

Nhâm nhi hớp rượu nhòm cung quảng

Ngẫm nghĩ hồn thơ thưởng chén trà

Lỗi bệnh dẫu nhiều... đâu có ngán!

Công thành danh toại, cố lên ta...

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Tâm tình



Quê cũ tấc lòng vẫn sắt son
Thời gian dẫu cạn nghĩa không mòn.
Xuân tàn hạ vãn hoa thường héo
Tháng lại ngày qua nguyệt chẳng tròn.
Cuộc thế hoài mong lòng thắc thỏm
Đường trần gắng gỏi nẻo chon von.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Tâm tình



Quê cũ tấc lòng vẫn sắt son
Thời gian dẫu cạn nghĩa không mòn.
Xuân tàn hạ vãn hoa thường héo
Tháng lại ngày qua nguyệt chẳng tròn.
Cuộc thế hoài trông lòng thắc thỏm
Đường trần gắng bước nẻo chon von.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Tâm tình...



Quê cũ tấc lòng vẫn sắt son
Thời gian dẫu cạn nghĩa không mòn.
Xuân tàn hạ vãn hoa thường héo
Tháng lại ngày qua nguyệt chẳng tròn.
Cuộc thế hoài trông lòng thắc thỏm
Đường trần gắng bước nẻo chon von.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: TÂM TÌNH



Bài xướng:
Tâm tình

Thơ Đường mệt mỏi cái thân tôi
Càng vướng vô sâu thấy khổ đời.
Bảy chữ tám câu quần thất sắc
Bốn niêm năm vận khiến tơi bời.
Bù đầu chong mắt trau từ ngữ
Mệt xác vùi tâm trọn ý lời.