Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuân Sáu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuân Sáu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Nhất Xì-Gà

(Thơ đề ảnh tặng bác Xuân Sáu)

 

Có hôm Xuân Sáu thử... Xì-Gà

Hỏi thuốc gì thơm nhất vậy ta...!?

Nhớ bác Phi-Đen cằm rậm rạp

Nhìn chàng Mỹ điếc miệng lu la.

Ngao du mấy nước rằng chưa chán

Nhấp thử vài hơi thoáng nhụt mà...

Ngát khói loang tình ân với nghĩa

Người mình vẫn kết bạn... Cu Ba.

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

Chiến trường xưa

Tặng Nghệ sĩ CCB Xuân Sáu.

 

Ôm nhiu kỷ niệm chiến trường xưa

Lửa khói Tây Nguyên ngỡ mới vừa...

Vượn hú ôn ngày truy giặc cạn

Bom gào nhớ buổi trú rừng thưa.

Bây giờ tóc muối hai màu... bạc...

Thuở ấy xuân xanh một lũ... thừa...

Đồng đội anh còn, người mất nấm

Xương vùi thịt nát... chiến trường xưa.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Thèm múi mít...!

Thơ đề ảnh, tặng nhà thơ Xuân Sáu.

 

Thư thoảng về quê mần quả mít

Nhớ nàng xơi thỏa thơm cùng hít.

Vốn mình trùng trục với nhiều gai

Và múi thon thon cũng chẳng nịt.

Béo mụp mà xem vẫn cứ thường...

Yếu mềm lại tưởng rằng hơi tịt...

Càng già càng dẻo sức càng dai

Ông bạn yêu ơi! Thèm múi mít...!

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Ngã ba Bông



Neo thuyền lấp lánh ngã ba Bông
Sáu huyện cùng nghe tiếng gáy lồng.
Ngược Mã, ngược Chu... hò lắng đọng
Cùng Xuân, cùng Hạ... bến say nồng.
Trống chèo thúc giục anh cầm súng
Má ửng nhặt khoan chị cấy đồng.

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Giật mình...



Chúc mừng sinh nhật anh Xuân Sáu
Lời ngọt tình chan thêm phước báu.
Mấy độ sa trường đạn trước sau
Dăm mùa gió bão tuyết nương náu.
Vũng Tàu thơ gửi... người yêu nhau
Thanh Hóa lòng vương... bạn chiến đấu.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Xướng họa: BẤT CHỢT

(Tặng nhà thơ Xuân Sáu)




Bài xướng:
Bất chợt

Một mình thui thủi uống cà phê
Thỏa ngắm nhìn ai... cứ mẩn mê.
Khoe sắc ong say, nồng buổi vãn
Vờn hoa bướm lượn, biếc xuân kề.
Nắng thu trải lụa chừng quên sóng
Chiều hạ lùa hương gợi nhớ quê.