Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: CHIM & CHUỐI



Bài xướng:
Chim & Chuối

Chuối à... gửi gắm ít hôm thôi
Lâm tặc cưa cây sắp hết rồi...!
Kiếm bãi xây nhà lo gió thổi
Săn gò dựng tổ sợ mưa trôi.
Lòng đau tại kẻ đầu luôn tối
Dạ tiếc rằng ai bụng mãi tồi.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Suối cạn



Suối cạn khô rồi… bạn thấy chưa
Không lo cấy hái khổ cho chừa.
Vườn trên ngó bộ đâu còn nước
Ruộng dưới trông thì chỉ đợi mưa.
Lắm chị lòng đau vì tiếc bưởi
Nhiều anh dạ xót bởi thương dừa.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Khổ vì thơ...



Đêm trường thức trắng để làm thơ
Viết được vài câu mặt đã phờ.
Dụi mắt tìm từ cho đúng nghĩa
Vò đầu kiếm chữ để đừng trơ.
Nhiều khi ảo tưởng như người dại
Lắm lúc suy tư giống kẻ khờ.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Cô giáo vùng cao



Mái tóc tung bay nét dịu dàng
Đời cô giáo trẻ đã sang trang.
Khom lưng cõng chữ về thôn xóm
Thóp bụng ôm thơ tới bản làng.
Suốt tháng băng đèo tâm rực rỡ
Nhiều ngày lội suối dạ vinh quang.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Chào ngày mới



Ve chuồn cúc nở đón thu sang
Bướm lượn vờn hoa đến ngỡ ngàng.
Bạn hữu thi đường gây cảm hứng
Anh em lục bát xướng ca vang.
Khom lưng cõng chữ về thôn xóm
Thót bụng ôm thơ tới bản làng.

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Núi đôi



Thả mộng ru hồn giữa núi đôi
Thu sang cỏ úa đợi xuân trồi.
Heo may gió thổi chân chưa tới
Nắng nhẹ mây vờn đỉnh núi chơi.
Quản Bạ xa xôi lòng áy náy
Biên Hòa cách trở dạ chơi vơi.