Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Khổ vì thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khổ vì thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Khổ vì thơ



Cảnh báo cho người mãi đắm thơ
Cuồng tham đột tử chẳng hay giờ.
Soi tròn lỗi bệnh thời tâm oải
Xét chuẩn âm vần hẳn não đơ.
Dẫu mến xin đừng sâu chú trọng
Rằng yêu cũng chớ nặng tôn thờ.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Khổ vì thơ...



Đêm trường thức trắng để làm thơ
Viết được vài câu mặt đã phờ.
Dụi mắt tìm từ cho đúng nghĩa
Vò đầu kiếm chữ để đừng trơ.
Nhiều khi ảo tưởng như người dại
Lắm lúc suy tư giống kẻ khờ.

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Khổ vì thơ

(Vận hồi đầu)



Thơ làm dạ cứ trải cùng thơ
Lờ được nhiều khi cũng chẳng lờ.
Thích thú âm vần nghe rõ thích
Mơ màng nhạc điệu lẫn vào mơ.
Nhạt từ nghĩ cách sao đừng nhạt
Khờ ý hoài công đến phát khờ.