Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN

Kỷ niệm 41 năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.



Bài xướng:
Không thể lãng quên

Bốn chục năm rồi chẳng lãng quên
Tháng Hai, Bảy Chín... đạn vang rền.
Biên cương lũ giặc liều xâm lấn
Bờ cõi quân ta ráng giữ nền.
Máu đỏ đồng bào còn thấm đất
Gương ngời chiến sĩ mãi nêu tên.
Xin người chớ vội lơi tay súng
Tổ quốc thiêng liêng cội vững bền.

Vũng Tàu, 15-02-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 6:
Không được quên

Không quên, không thể bao giờ quên
Bọn giặc xâm lăng nã pháo rền.
Chúng phá tan tành không chừa cõi
Nó tàn sát hết đốt toang nền.
Ngàn năm cũng đã từng dương mặt
Một khắc thôi mà chỉ rõ tên.
Mười Bảy Tháng Hai cần tạc dạ
Non sông đất nước vững nguyên bền.

Vũng Tàu, 18-02-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 5:
Nhớ chẳng quên

Bảy Chín đầu xuân nhớ chẳng quên
Biên cương tiếng súng nổ đan rền.
Giặc Bành lao xuống hòng thêm cõi
Lính Việt ng lên đánh giữ nền...
Mưu mẹo hào hùng thắm nghĩa
Tài tình bất khuất dậy vang tên.
Tự hào sử sách ngàn năm dựng...
Cháu con nhớ giữ nước lâu bền.

Việt Trì, 18-02-2020.
TRẦN THỊ ĐIỂM



Bài họa 4:
Lẽ nào quên...

Chiến trường Bảy Chín(*) lẽ nào quên
Tiếng súng biên cương đã nổ rền.
Xót cảnh thân vùi cây trụi lá
Đau lòng xác dập mộ chưa tên.
Quân dân anh dũng gìn non nước
Bộ đội hy sinh giữ móng nền.
Bốn chục năm rồi lưu ký ức
Giang sơn bờ cõi phải cho bền.

(*) Năm 1979.
Cẩm Khê, 17-02-2020.
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 3:
Không thể lãng quên

Kỷ Mùi năm ấy đố ai quên
Bành trướng xua quân súng nổ rền.
Đại Hán giao tranh hòng lấn cõi
Việt Nam bảo vệ quyết xây nền.
Kiên cường chiến đấu lưu danh chữ
Anh dũng hy sinh rạng sử tên.
Thế hệ muôn đời cần nhớ kỹ
Tự do độc lập giữ lâu bền...

Tân Kỳ, 16-02-2020.
NGUYÊN HOÀI



Bài ha 2:
Chính nghĩa

Hận thù xưa ấy lẽ nào quên
Giặc giã xâm lăng đạn nổ rền.
Tay súng vững vàng xua lũ quỷ
Tinh thần quyết chiến giữ biên nền.
Lộng trò xảo trá phơi bày tiếng
Quen thói tham tàn chỉ đích tên.
Chính nghĩa ắt ngày ta thắng lợi
quyền bành trướng chẳng lâu bền.

Tánh Linh, 15-02-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 1:
Không được quên

Mùa xuân Bảy Chín(*) thể nào quên
Biên giới trời Nam tiếng súng rền.
Lũ giặc ngông cuồng mưu chiếm đất
Dân ta trụ vững quyết xây nền.
Ngoan cường chiến đấu ngời trang sử
Anh dũng hy sinh sáng dãy tên.
Con cháu muôn đời ghi nhớ kỹ
Non sông gấm vóc giữ luôn bền.

(*) Năm 1979.
TX Phú Mỹ, 15-02-2020.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét