Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Bốn lão...

(Nhật Minh, Tấn Hoàn, Quang Cảnh, Bình Diệp)



Bình mời buổi sáng uống cà phê
Minh Nhật trời trong nắng gió về.
Hoàn nét xuân xanh còn ở lại
Cảnh này rất hợp bốn chàng mê.

Vũng Tàu, 12-02-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Quang Cảnh xướng này... bốn lão mê...!?
Nhật Minh họa trước – Rạch Dừa về.
Tấn Hoàn cặm cụi còn toan tính...
Bình Diệp xuân này sướng phát... phê...!

Vũng Tàu, 12-02-2020.
NHẬT MINH



Bốn cụ khề khà có vẻ phê
Trời trưa nắng nóng chẳng ra về.
Say thơ ứng khẩu nghe cao giọng
Diệp, Cảnh, Minh, Hoàn xướng họa... !

TX Phú Mỹ, 12-02-2020.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Diệp Bình sáng gọi uống cà phê
Quang Cảnh say thơ chẳng muốn về.
Minh Nhật ngồi bên liền chắp bút
Tấn Hoàn khởi họa thỏa lòng... mê...

Vũng Tàu, 12-02-2020.
BÙI TẤN HOÀN



Bốn lão thoạt nhìn cứ tưởng phê
Thì ra... tề tựu đón Xuân về.
Vui mừng chúc tụng đầu năm mới
Xướng họa thơ Đường rõ thật mê...!

Cẩm Khê, 12-02-2020.
PHAN THỊ ĐÊ



Xướng họa luật Đường bốn lão mê
Bia trào bọt mép chẳng ưa về...
Hoàn – Minh đất sập... còn mê mẩn
Diệp – Cảnh trời quay... chẳng thấy phê...

TP Bà Rịa, 12-02-2020.
LÊ VĂN THANH



Tàn xuân bốn lão rủ đi “phê”
Đợi chú Khu râu chửa thấy về.
Quên diện khẩu trang ngồi tán phét
Phen này Cô-Vít hết đường... mê.

TP Bà Rịa, 13-02-2020.
PHẠM XUÂN KHU



Nhìn bốn cụ non có lẽ phê
Chắc là vợ giận biết đâu về.
Làm lành với thím là hơn cả
Cãi vợ có ngày lạc cõi mê…

Cẩm Khê, 15-02-2020.
TRẦN VĂN XUÂN



Quên về...!

Diệp, Minh, Hoàn, Cảnh uống cà phê
Quán cóc... seo-phi(*) chỗ cạnh lề.
Nắng tỏa ngập tràn thêm ấm áp
Bóng hòa chan khắp thong say mê.
Đọc thơ tiền bối không lời phản
Vịnh tứ hậu sinh chẳng ch chê.
Cô-Vít(**)... nghe bình co cẳng chạy...
Giao lưu thể ấy mãi... quên về...!

(*) Seo-phi: Selfie chụp ảnh tự sướng.
(**) Cô-Vít: Covid-19 – tên mới của Vi-rút Corona.
Vũng Tàu, 12-02-2020.
BÌNH DIỆP



Gửi bốn lão thơ

Xin góp lời chào bốn lão thơ
Giữa mùa viêm phổi lại thờ ơ…!?
Khẩu trang chẳng ngồi sinh mộng
Đại dịch không buồn ngó lại ...
Thôi Hiệu mời ông thăm Vũ Hán
Hạc Vàng mong bạn ghé Âu Cơ.
Cà phê hội ngộ... ngừa Cô-Vít
Coi chừng lây nhiễm... bốn lão thơ...

Đội Cấn, mùa dịch Covit-19.
TRẦN THỊ TRINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét