Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: NGÀY TÌNH NHÂN



Bài xướng:
Valentine

Kết đóa hồng nhung gửi tặng nàng
Khi mà chót đã nặng lòng mang.
Ân nồng vẫn đẹp tình mai trúc
Ái đậm còn tươi nghĩa đá vàng.
Nhớ mãi hôm nào khi tiết chuyển
Thương hoài buổi ấy lúc mùa sang.
Tào khang gắn chặt duyên tần tấn
Đổi phú đưa vinh cũng chẳng màng.

Ngày tình nhân 14-02-2020.
VŨ VĂN TUYÊN



Bài họa 5:
Ngày tình nhân 14-02

Tháng Hai, Mười Bốn đến cùng nàng
Mua bó hoa tình vất vả mang.
Cành đẹp đài tươi màu tím đỏ
Đóa xinh nhụy thắm sắc hồng vàng.
Chẳng ngờ xuân đẹp – tai ương tới
Nào rõ tết vui – dịch bệnh sang.
Lặn lội tìm em qua Vũ Hán
Ngại lây Vi-rút... đốt mùng màng.

Canh Tý niên 2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 4:
Valentine

Một nhành hoa thắm gửi cho nàng
Đang dịch Cô-Vy “bịt khẩu mang...
Vinh phúc kiên tâm gìn thước ngọc
Ái ân vững trí giữ khuôn vàng.
Một gian tổ ấm tình là trọng
Đôi trái tim vàng nghĩa mới sang.
Nguyệt lão se duyên mình nguyện ước
Quyền cao chức trọng cũng không màng.

Cẩm Khê, 14-02-2020.
TRẦN VĂN XUÂN



Bài họa 3:
Valentine

Ngày xưa ước hẹn sẽ yêu nàng
Đắm nghĩa say hình trọn kiếp mang.
Những buổi từng trao nhành phượng đỏ
Nhiều hôm đã gửi cánh mai vàng.
Niềm tin chớm nở chờ xuân đến
Hạnh phúc dâng trào đón hạ sang
Đợi lễ tình nhân mình kỷ niệm…
Hồn thơ hết dịch có khi màng.

Cẩm Khê, 14-02-2020.
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 2:
Mùa đại dịch

Giữa hôm đại dịch nhắc yêu nàng
Cô-Vít hoành hành nhớ phải mang...
Một tá khẩu trang... vừa trẻ đẹp
Dăm chai nước rửa... đượm hương vàng.
Nụ hôn thắm thiết dành xuân mãn
Vòng ấp mộng mơ đợi tiết sang.
Thi hữu hội thơ đành lỗi khất
“Tình nhân” ngày hẹn chi màng.

Vũng Tàu, ngày tình nhân 14-02-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Ngày tình nhân

Bó hoa tươi thắm tặng yêu nàng
Ngày của tình nhân sớm nặng mang.
Đã kết một lòng hương đượm vẻ
Còn thề muôn thuở sắc tươi vàng.
Rung rinh cánh bướm vườn xuân nở
Bát ngát tình mơ nghĩa mộng sang.
Ôi một trời thơ xao xuyến thế
Dù bao nhiêu nữa có đâu màng.

Vũng Tàu, ngày tình nhân 14-02-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét