Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Mắt người xưa

(Tặng người xứ Đoài)



Mơ ngày về lại xứ Đoài thăm
Đôi mắt người xưa ánh nguyệt rằm.
Núi Tản uy nghi từ vạn thế
Chùa Thầy linh diệu đã ngàn năm.
Ngân Giang nhả kén đau khung lụa
Khắc Hiếu vò tơ đứt ruột tằm.
Mảnh đất hai vua lừng bốn bể
Rỡ ràng hậu thế tiếng Đường Lâm.

Rỡ ràng hậu thế tiếng Đường Lâm
Quang Dũng thi nhân phải ước thầm.
Phủ Quốc hằng mơ hình chiến hữu
Vũng Tàu vẫn mộng bóng tri âm.
Danh lừng ắt sẽ muôn người đến
Hữu xạ đương nhiên vạn khách tầm.
Thơ dẫu ngàn câu khôn tả hết
Xứ Đoài thâm diệu đắc nhân tâm.

TX Phú Mỹ, 15-02-2020.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét