Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Khoe... hão...!



Hão...

Tổ kiến bây giờ mới vỡ... nên...
Chàng ơi! Thương lấy thiếp lâu bền.
Tai bay gặp kẻ hay lừa dưới
Vạ gió quen người khoái đặt trên.
Đức trng tự mình rèn giũa bút
Tài cao nhờ bạn đắp xây nền.
Đường tơ kẽ tóc... Dân rành cả...
Bài cũ “cái kim bọc giẻ”... quên...!

Vũng Tàu, 13-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Khoe...

Tổ kia muốn có phải nhờ bầy
Cái Kiến khoe rằng tớ tự xây.
Dối bạn phỉnh anh... hoài phúc Tổ
Lừa trên gạt dưới... uổng công Thầy!
Xây nền ắt phải cầu mưu thiện
Uốn lưỡi thì quen tựu kế hay.
Nhẹ gcành lay bầu xổ toạc
Đâu cần nghiên bút giọng tao mày

ng Tàu, 13-02-2020.
TRỊNH QUANG CỰ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét