Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Đại dịch Cô-rô-na phú



Hỡi ôi...!
Từ đất Trung Hoa
Đến quê Vũ Hán.

Cô-rô-na mặc sức hoành hành
Đại dịch cúm ngang nhiên khuếch tán.

Chưa rõ nguyên nhân
Đã thành quốc nạn.

Bệnh lan nhanh từ Á sang Âu
Dịch truyền thẳng qua làng đến bản.

Nước Trung Hoa chao đảo, chục t đô rơi rụng tiêu tan
Tỉnh Hồ Bắc ngả nghiêng, trăm triệu người hoang mang chán nản!

Khá khen thay: Bác sĩ Lý Văn Lượng vì nghĩa quên thân
Đáng trách sao: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tung tin đồn nhảm.

En-Cô-Vi đã lây tới Hàn Quốc, Hoa Kỳ,..
Hô hấp cấp đang lan sang Việt Nam, Nhật Bản,

Dịch bệnh bởi từ đâu, phải chăng từ lũ chuột, bầy dơi?
Căn nguyên chưa biết rõ, có lẽ nào do con người bệnh hoạn?

Nhà trường nghỉ học, bao phụ huynh vất vả, phải lo toan
Du lịch dừng chơi, lắm khách sạn vắng teo, đành thông cảm!

Có bao người giảm khoản chi tiêu làm từ thiện, từ tâm góp của góp công, đáng bậc hiền nhân!
Còn lắm kẻ bán buôn gian trá tăng giá thuốc, khẩu trang thu lợi bất minh, hệt phường phản bạn!

Thương tiếc thay! Hơn tám trăm ca đã bị tử vong, trời đất sụt sùi!
Đau xót quá! Gần bốn vạn người nhiễm đường hô hấp, dân tình ngao ngán!

Cả nước ta chung sức chung lòng, quyết xóa bỏ bệnh dịch nguy nan
Toàn thế giới góp của góp công, nguyện vượt qua tai ương, hoạn nạn.

Hãy tự tin phòng chống dịch kiên cường, chớ để thương vong
Nên bình tĩnh xử lý cúm thông minh, không cho phát tán.

Đại dịch Cô-rô-na sẽ bị diệt trừ, đêm tối dần qua
Bệnh hô hấp cấp rồi cũng chữa xong, ánh dương bừng sáng.

Quy luật: Thịnh Suy Bĩ Thái, hạnh phúc tràn trề
Bốn mùa: Xuân Hạ Thu Đông, tương lai xán lạn.

Cẩn phú!
Hà Nội, 09-02-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét