Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Mừng Trang thơ Facebook Đường luật Bà Rịa



Bài xướng:
Đôi dòng cảm tạ

Tròn một năm rồi khởi hội phây(*)
Mong rằng bạn hữu khắp đông tây.
Đăng bài cổ vũ từ hôm ấy
Pốt ảnh động viên tới bữa nay.
Xướng họa Luật Đường vui tháng tháng
Giao lưu thơ phú thỏa ngày ngày.
Đôi dòng cảm tạ cùng huynh hữu
Chẳng ngại xa gần chung góp tay.

(*) Trang thơ Facebook Đường luật Bà Rịa.
TX Phú Mỹ, 31-8-2020.
TRẦN HỮU MÃO


 

Bài họa 5:

Danh tiếng... ảo

 

Năm tròn tôi bác đến làng phây

Danh tiếng vang lừng tận Mỹ, Tây.

Kết vận năm câu từ dạo đó

Hòa thanh bảy chữ đến hôm nay.

Tròn niêm họa xướng không nề tối

Trích cú tầm chương chẳng kể ngày.

Gặp bạn văn thơ dù chốn ảo

Gõ rung phím máy chẳng ngừng tay.

 

Bắc Giang, 02-9-2020.

PHẠM LONG SƠN

 


Bài họa 4:
Hạnh phúc

Vũng Tàu Bà Rịa đến làng “phây”
Hoa nở, chim ca rộn phía tây.
Bạn hữu vui mừng từ dạo ấy
Anh em phấn khởi cả năm nay.
Giao tình tri kỷ thơ tràn núi
Kết nghĩa tri âm rượu ấm tay.
Sống khỏe, Đường thi cùng xướng họa
Bên nhau hạnh phúc đã bao ngày.

Hà Nội, 01-9-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 3:
Thơ Đường Bà Rịa

Thơ Đường Bà Rịa đã lên phây
Chạm đúng điểm gờ đến xứ Tây.
Hình ảnh thân thương vui bữa trước
Vần thơ xướng họa thấy hôm nay.
Sân chơi tao nhã – tình cao tuổi
Điểm hẹn tri âm – nghĩa cuối ngày.
Bốn hướng tâm giao ta kết nối
Rượu bầu, thơ túi có liền tay.

TX Phú Mỹ, 01-9-2020.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 2:
Mới một năm tròn

Thơ Đường Bà Rịa ghép ng phây
Mới một năm tròn, đỏ ráng tây.
Giận lão vô tình... quên dạo ấy!
Thương nàng hữu ý... nhớ hôm nay.
Kết tình bè bạn vui hôm sớm
Hòa vận trước sau thỏa tháng ngày.
Bà Rịa – Người về qua Phú Mỹ
Có Trần Hữu Mão đợi cầm tay.

Vũng Tàu, 31-8-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 1:
Miền đất hứa

Nhớ ngày ra mắt của trang phây
Chẳng bộn tiệc tùng, chẳng rượu tây.
Hội mạng công khai từ lúc ấy!
Tao đàn khởi sự đến hôm nay.
Giao lưu kết bạn, tình năm tháng
Xướng họa bình thơ, mộng tối ngày.
Bà Rịa Vũng Tàu nơi khởi xướng
Hướng về “đất hứa” mãi chung tay.

Sài Gòn, 31-8-2020.
PHAN ĐỨC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét