Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Xướng họa: ĐÀNH THÔI

 

Bài xướng:

Đành thôi

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Cái cảnh phòng đơn mệt đã rồi

Cho dù ước thệ cũng đành thôi.

Đường ân chữ đức hoài trôi nổi

Nẻo phúc bờ duyên mãi lụy bồi.

Dỗi bận trăng vàng soi sảnh tối

Nghe lần sóng bạc vỗ dòng côi.

Mà thương lệ chảy cơn sầu trỗi

Chợt hiểu niềm mơ khó vãn hồi.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa:

Còn đâu

 

Tình sâu ái nặng bữa xa rồi

Đọng những yêu nồng để luyến thôi.

Tủi phận duyên rời ai hứa giũ

Ghìm hương dạ ủ đó vun bồi.

Đêm lành lạnh nỗi đơn phòng vắng

Bóng thẩn thơ niềm nẫu giọt côi.

Dẫu hiểu tơ hồng kia mối đoạn

Còn thương mãi nhớ thuở xưa hồi

 

TP Bà Rịa, 04-9-2020.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN


* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét