Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: LẼ SỐNG

 

Bài xướng:

Lẽ sống

 

Sáu cõi vô thường(*) không tính toán

Trăm năm hữu ích chẳng sân si.

Tu Nhân – vất vả… luôn bền chí

Tích Đức – gian nan… có sá gì...

Tạo Phúc đâu màng danh với lợi!

Bỏ tham chẳng thích chén cùng ly.

Đền ân đáp nghĩa… làm theo luật

Giữ đạo Hiếu Trung sống Đại Bi.

(*) Sáu cõi luân hồi (tiếng Phạn: Kamadhatu) là thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ về những con đường mà chúng sinh sẽ tái sinh vào sau khi chết. Sáu cõi luân hồi bao gồm: Cõi Trời (tiếng Phạn: deva); Cõi Thần (tiếng Phạn: asura); Cõi Người (tiếng Phạn: manussa); Cõi súc sinh (tiếng Phạn: tiracchānayoni); Cõi ngạ quỷ (tiếng Phạn: petta); Cõi địa ngục (tiếng Phạn: niraya). Đặc điểm chung của các cõi luân hồi là vô thường, chúng sinh sau khi chết sẽ được tái sinh vào một trong 6 cõi này.

Hà Nội, 02-9-2020.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 2:

Cõi tạm

 

Ngẫm đời có hạn đừng tham, chấp

Say chuyện vô thường bỏ ái, si...

Sân hận lòng đau chừng ước đặng

Hòa an tâm tĩnh chẳng mong gì.

Trong ngoài êm ấm nào xa cách

Trên dưới thuận hòa khó biệt ly.

Viên mãn cát tường như ý nguyện

Ta Bà cõi tạm... hãy Từ Bi...

 

Sài Gòn, 03-9-2020.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 1:

Sống đời

 

Sống đời thanh thản nào toan tính

Tu kiếp hợp hòa... nỡ hận si...!

Chữ Đức tròng trành lo chẳng đặng

Lòng Nhân khắc khoải ngẫm là gì...!?

Lợi – Danh tựa bóng câu chìm nổi

Trung – Hiếu như dòng chảy lâm ly.

Nói huyễnDuyên lành đâu dễ thuận

Tọa Thiền vơi Nghiệp chuyển Từ Bi...!

 

Vũng Tàu, 02-9-2020.

CẨM PHÚ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét