Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: HỮNG HỜ THU



Bài xướng:
Hững hờ thu
(Ngũ độ thanh)

Mùa thu nước cuộn chảy lưng đồi
Hạt nắng loang màu cũng thả trôi.
Đã chẳng giăng tình cho phận níu
Còn không dụ nghĩa để duyên hồi.
Bao niềm mãi vọng vàng con mắt
Những buổi luôn tìm lợt khóe môi.
Cảnh hững hờ buông lòng vội dứt
Mà câu mộng ghép chửa lên chồi.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Hương thu

Dạo cảnh hương thu giữa đỉnh đồi
Mà lòng man mác sợ mùa trôi.
Đường xưa cỏ mịn ghi bao cuộc
Lối nhỏ sương sa điểm mấy hồi.
Còn nhớ tình trăng soi ánh mắt
Đâu quên hoa sắc ấm bờ môi.
Nụ thơm ngan ngát vàng se nhụy
Để cả cây xanh nhuộm thắm chồi.

Vũng Tàu, 02-9-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Giao mùa

Vẫn mượt mà xanh cảnh núi đồi
Mây ngàn gió quyện lng lờ trôi.
Dừng chân điểm hẹn nghe lòng nhớ
Dõi nắng chiều nghiêng tủi dạ hồi.
Lặng lẽ sương mềm mơn lá cỏ
Âm thầm lệ ướt đọng viền môi.
Về ngang nẻo cũ buồn da diết
Tiết chuyển mùa đông rã nụ chồi.

TP Bà Rịa, 01-9-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 1:
Mong thầm

Gió cuốn mây giăng ở cuối đồi
Soi dòng nước biếc lững lờ trôi.
Duyên sầu lảng vảng chờ khi néo
Phận tủi lang thang đợi lúc hồi.
Đã mấy đêm rồi cay khóe mắt
Còn bao bữa nữa ngọt làn môi.
Tình yêu lận đận làm sao đứt
Vẫn ước niềm mong sẽ nẩy chồi.

Vũng Tàu, 31-8-2020.
VÕ QUANG CẢNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét